
Matheus Cunha để lại dấu ấn đậm nét trong trận ra quân Ngoại hạng Anh 2025/26, dù Manchester United phải nhận thất bại 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford. Trong bối cảnh Quỷ đỏ vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế, màn trình diễn bùng nổ của tân binh người Brazil trở thành điểm sáng hiếm hoi.
Bình luận trên Sky Sports, Daniel Sturridge không tiếc lời khen ngợi: “Cunha đã thắp sáng sân Old Trafford hôm nay. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất của MU, thậm chí có thể nói là hay nhất trên sân. Cậu ấy mang đến thứ mà MU đã thiếu bấy lâu – sự đột biến, tốc độ và khả năng khiến khán giả phải đứng bật dậy.”
Thực tế, Cunha liên tục tạo ra những tình huống khó chịu cho hàng thủ Arsenal bằng khả năng cầm bóng, xoay sở trong không gian hẹp và pressing đầy nhiệt huyết. Anh cùng Bryan Mbeumo nhiều lần làm khổ hàng thủ Arsenal, giúp MU duy trì sức ép tấn công dù vẫn thiếu một trung phong săn bàn thực thụ.
Cả hai mang đến tốc độ, sự trực diện và tính sáng tạo mà người hâm mộ Quỷ đỏ đã chờ đợi quá lâu. Cá nhân Cunha đứng đầu toàn trận về số pha rê bóng thành công (6) và số lần tranh chấp (20).
Sturridge tin rằng, sự có mặt của Cunha sẽ mở ra hướng đi mới cho Quỷ đỏ: “Cậu ấy đem đến một sắc thái khác biệt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Cunha sẽ trở thành cầu thủ đặc biệt cho MU.”
Dù thua trận, màn trình diễn tích cực của tân binh Brazil mang đến chút hy vọng cho các CĐV tại Old Trafford. Trong một đội bóng vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, sự bùng nổ của Cunha chính là tín hiệu để tin rằng MU có thể sớm trở lại với hình ảnh mạnh mẽ hơn.