Hy vọng về sự trở lại của Benjamin Sesko ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi huấn luyện viên Ruben Amorim xác nhận tiền đạo này gặp vấn đề sức khỏe mới, đẩy hàng công Manchester United vào thế khó trước trận đấu muộn vòng 16 Ngoại hạng Anh.
Bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng từ RB Leipzig đã phải ngồi ngoài kể từ đầu tháng 11 sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Tottenham. Dù quá trình hồi phục diễn ra tích cực và người đại diện Elvis Basanovic khẳng định thân chủ đang nóng lòng tái xuất, nhưng vận đen vẫn chưa buông tha anh.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Ruben Amorim đã cập nhật tình hình nhân sự với giọng điệu kém lạc quan. Không chỉ mất các trụ cột hàng thủ, ông còn đối mặt với nguy cơ thiếu vắng Benjamin Sesko vì lý do hy hữu.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Harry Maguire và Matthijs De Ligt chắc chắn vắng mặt. Với trường hợp của Ben (Sesko), chúng tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng. Cậu ấy không may bị ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi chưa thể khẳng định liệu cậu ấy có thể ra sân hay không. Tuy nhiên, toàn đội vẫn còn hai buổi tập nữa để đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".
Thông tin này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải. Áp lực lên huấn luyện viên Ruben Amorim ngày càng lớn khi Manchester United chuẩn bị mất hai mũi nhọn tấn công là Bryan Mbeumo và Amad Diallo, những người sắp trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).













