Man City hụt hơi: Ngửa mặt lên trời

19:33 Thứ hai 02/04/2012

Trận derby thành Manchester rất được chờ đợi ở Etihad ngày 30/4 tới có thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì với thầy trò Mancini. Đơn giản, họ vừa đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua với MU.

Trước Sunderland, Man City đã chơi dưới mức trung bình rất xa và lẽ ra họ đã thất bại nếu như không có hai khoảnh khắc xuất thần của Balotelli cùng Kolarov. Trở về từ Britannia, Man xanh chưa thể lành vết thương sau khi để Stoke cầm chân 1-1. Những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của Sunderland với Man City đã trở thành hiện thực. Có lẽ Mancini đã tự tin nghĩ rằng: “Các đội khách thường rất sợ khi phải hành quân đến Etihad”. Tất nhiên sự tự tin ấy có cơ sở (Man City trước đó đã toàn thắng trên sân nhà tại Premier League), thế nhưng chiến lược gia người Italia đã không thể lường hết được mọi chuyện.

Man City đã lộ dần những điểm yếu

Lý do để giải thích về việc thêm một lần Man City hụt hơi là sự vắng mặt của Aguero và Nasri? Chắc hẳn là không bởi Balotelli đã lập cú đúp đấy thôi. Trớ trêu ở chỗ, sự trở lại của đội trưởng Kompany lại vô hình chung làm hàng thủ The Citizens gục ngã. Trung vệ người Bỉ không thể hiện được những phẩm chất vốn thấy khi chính anh cũng mắc sai lầm trực tiếp, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên. Dù vậy trách nhiệm hay nói cách khác là lỗi phải thuộc về HLV Mancini. Ông đã bảo thủ vì chỉ để Tevez đá dự bị và tung một Dzeko không có phong độ tốt ra sân ngay từ đầu. Nếu hàng công gây sức ép tốt hơn và có bàn mở tỷ số trước, Man City đâu bị đẩy vào tình cảnh rượt đuổi khốn khổ.

Chỉ giành 1 điểm trước Sunderland cũng chẳng khác nào một thất bại. Nó có thể sẽ là dấu mốc buồn đánh dấu bước ngoặt cuộc đua của Man City với MU (đội sẽ gặp Blackburn đêm nay). Đến ngay cả nơi “linh thiêng” nhất – sân nhà Etihad cũng chẳng hù dọa được đối thủ nữa thì lấy gì để Man xanh bấu víu. Và nếu phải hành quân tới Emirates ở vòng sau với cách biệt 5 điểm ít hơn “người hàng xóm”, e rằng ý chí của Man City sẽ cùn tới mức cao nhất. Đừng đổ lỗi cho số phận, có trách Man City hãy tự trách bản thân vì đã “trót” đem vận mệnh của mình trao tay MU. Giờ đây, những lời nguyện cầu về một cú sảy chân của Quỷ đỏ sẽ ngày ngày được Mancini lẩm nhẩm…

Ghế của Mancini đang lung lay dữ dội

Man City không vô địch Premier League, tương lai của Mancini cũng khó lòng được đảm bảo. Với một đội hình toàn sao, việc phải tay trắng thì chẳng có lý do nào có thể bào chữa đủ. Mourinho vừa phủ nhận liên hệ với Man City nhưng biết đâu đó chỉ là một chiêu tung hỏa mù bởi ở Real, “người đặc biệt” đang khó sống với những bất đồng với nhóm “quyền lực đen”. Một khi rời Bernabeu, Man City sẽ là điểm đến phù hợp nhất cho Mou. “Ngọn nến Mancini” đang mong manh trước gió, và đành phó mặc cho số phận…

Mancini vẫn hi vọng

“Thật khó để giành danh hiệu nhưng nó còn phụ thuộc vào tuần tới khi chúng tôi có những trận đấu khác. Cũng giống như chúng tôi có thể mắc sai lầm ở trận đấu mới đây, M.U cũng khó tránh khỏi việc rơi vào thời điểm khó khăn. Trước trận derby, quan trọng là chúng tôi phải thu hẹp khoảng cách này”.

Tevez bị Mancini “nuốt lời”

Trước trận đấu với Sunderland, HLV Mancini đã nói rằng Tevez sẽ được đá chính thay Aguero – người dính chấn thương lãng xẹt (bị đau chân khi chơi cùng con trai). Thế nhưng phải khởi động nóng hết người, Apache mới được tung vào sân ở giữa hiệp 2.
Quang Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục