Theo nguồn tin của Dnevni Avaz, một thủ môn nghiệp dư ở Bosnia tên là Dusko Krtalica đang thi đấu trong một giải giao hữu ở vùng Boljakov Potok, Sarajevo thì cảm thấy đau đầu dữ dội. Cho rằng đây chỉ là một chấn thương sau pha lao người cứu bóng trước đó, người đàn ông 51 tuổi này tiếp tục chơi đủ 90 phút của trận đấu.
Tuy vậy, chỉ vài giờ sau khi rời sân, ông cảm thấy cơn đau ngày càng tệ hơn, mắt bắt đầu mờ đi, nói năng khó khăn hơn và một bên cánh tay dường như tê liệt. Ngay lập tức, ông được người thân đưa đến một bệnh viện địa phương.
Các bác sĩ ở đây đã hết sức kinh ngạc khi ảnh chụp X-quang cho thấy trong hộp sọ của Krtalica là một… viên đạn. Ngay lập tức, ông được chuyển sang khoa thần kinh để thực hiện phẫu thuật.
Thật may mắn cho Krtalica, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn và viên đạn đã được gắp ra. Theo thông báo của bệnh viện, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi khá ổn định.
Câu chuyện kỳ lạ này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Làm thế nào mà Krtalica không hề hay biết gì khi bị trúng đạn vào đầu như vậy? Vì sao ông vẫn đủ tỉnh táo để chơi hết cả trận trên sân với một viên đạn trong đầu? Phép màu nào đã cứu sống ông? Và tại sao lại có người nhắm bắn một thủ môn nghiệp dư đang chơi bóng?
Các nhà chức trách chỉ trả lời được câu hỏi cuối cùng. Cảnh sát địa phương cho biết vào ngày hôm đó đã có 3 đám cưới diễn ra ở khu vực lân cận sân bóng. Ở một trong ba buổi tiệc cưới đó, người ta đã quyết định ăn mừng bằng cách… bắn súng.
Một viên đạn đã vượt qua quãng đường từ nơi tổ chức đám cưới tới sân bóng và ghim thẳng vào đầu của ông thủ môn tội nghiệp Kralitca.
Báo Dnevni Avaz cho biết một người đàn ông 42 tuổi tên là Seyne Ligata đã bị bắt giữ để thẩm vấn, và khẩu súng của ông này cũng đã bị tịch thu. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 12 vỏ đạn ở xung quanh sân bóng.
Được biết Dusko Krtalica chỉ để thủng lưới 1 bàn trong khi thi đấu với 1 viên đạn trong đầu. Nếu trẻ lại 20 tuổi, có lẽ ông đã trở thành “hàng hot” của nhiều đội bóng ở châu Âu.
![]() |
| Sân bóng nơi Krtalica gặp nạn và ảnh chụp X-quang hộp sọ của ông |
Tuy vậy, chỉ vài giờ sau khi rời sân, ông cảm thấy cơn đau ngày càng tệ hơn, mắt bắt đầu mờ đi, nói năng khó khăn hơn và một bên cánh tay dường như tê liệt. Ngay lập tức, ông được người thân đưa đến một bệnh viện địa phương.
Các bác sĩ ở đây đã hết sức kinh ngạc khi ảnh chụp X-quang cho thấy trong hộp sọ của Krtalica là một… viên đạn. Ngay lập tức, ông được chuyển sang khoa thần kinh để thực hiện phẫu thuật.
Thật may mắn cho Krtalica, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn và viên đạn đã được gắp ra. Theo thông báo của bệnh viện, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi khá ổn định.
Câu chuyện kỳ lạ này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Làm thế nào mà Krtalica không hề hay biết gì khi bị trúng đạn vào đầu như vậy? Vì sao ông vẫn đủ tỉnh táo để chơi hết cả trận trên sân với một viên đạn trong đầu? Phép màu nào đã cứu sống ông? Và tại sao lại có người nhắm bắn một thủ môn nghiệp dư đang chơi bóng?
Các nhà chức trách chỉ trả lời được câu hỏi cuối cùng. Cảnh sát địa phương cho biết vào ngày hôm đó đã có 3 đám cưới diễn ra ở khu vực lân cận sân bóng. Ở một trong ba buổi tiệc cưới đó, người ta đã quyết định ăn mừng bằng cách… bắn súng.
Một viên đạn đã vượt qua quãng đường từ nơi tổ chức đám cưới tới sân bóng và ghim thẳng vào đầu của ông thủ môn tội nghiệp Kralitca.
Báo Dnevni Avaz cho biết một người đàn ông 42 tuổi tên là Seyne Ligata đã bị bắt giữ để thẩm vấn, và khẩu súng của ông này cũng đã bị tịch thu. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 12 vỏ đạn ở xung quanh sân bóng.
Được biết Dusko Krtalica chỉ để thủng lưới 1 bàn trong khi thi đấu với 1 viên đạn trong đầu. Nếu trẻ lại 20 tuổi, có lẽ ông đã trở thành “hàng hot” của nhiều đội bóng ở châu Âu.
Hoài An |
00:00 30/11/-0001















