
Trong một buổi tối đầy kịch tính tại Sân vận động Diego Armando Maradona, Napoli đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch khi lội ngược dòng đánh bại Genoa với tỷ số 2-1. Dù bị dẫn trước và đối mặt với muôn vàn khó khăn, sự tỏa sáng đúng lúc của Andre-Frank Zambo Anguissa và Rasmus Hojlund đã giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm quý giá, qua đó tạm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A.
Ngay từ đầu trận, Napoli đã thể hiện ý đồ áp đặt thế trận khi kiểm soát bóng tới gần 70% trong hiệp một. Tuy nhiên, Genoa của HLV Vieira đã cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt.
Đội khách triển khai một lối chơi phòng ngự đầy kỷ luật, không ngần ngại phạm lỗi chiến thuật để phá vỡ nhịp điệu tấn công của đội chủ nhà. Chính chiến thuật này đã khiến Napoli gặp bế tắc trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm.
Bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút 33. Trong một pha tấn công sắc nét, Brooke Norton-Cuffy đã có một pha xử lý kỹ thuật và tốc độ bên cánh phải trước khi tung ra đường chuyền hoàn hảo cho Jeff Ekhator.
Tiền đạo của Genoa đã dứt điểm tinh tế, mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên chủ nhà. Bàn thua không chỉ ảnh hưởng đến thế trận mà còn cả tinh thần của Napoli. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi tiền vệ trụ cột Stanislav Lobotka dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 44. Hiệp một kết thúc với lợi thế bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho Genoa.
Bước sang hiệp hai, HLV Conte buộc phải thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt. Sau khi Matteo Politano cũng phải rời sân vì chấn thương, sự xuất hiện của Kevin De Bruyne đã ngay lập tức thay đổi bộ mặt tấn công của Napoli.
Sức ép bắt đầu được gia tăng, và điều gì đến cũng phải đến. Phút 57, sau một tình huống lộn xộn từ một đường bóng bổng, bóng bật ra trong vòng cấm Genoa. Andre-Frank Zambo Anguissa đã thể hiện sự quyết đoán khi dũng mãnh lao vào thực hiện cú đánh đầu cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn gỡ đã giải tỏa áp lực và tiếp thêm động lực cho Napoli. Họ liên tục dồn ép đối thủ và thủ thành Nicola Leali của Genoa đã có một ngày làm việc vất vả, trong đó có pha cứu thua xuất sắc từ cú sút uy lực của Di Lorenzo.
Phút 72, Hojlund đã một lần đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối do De Bruyne đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch không phải tiếc nuối lâu. Phút 75, kịch bản lội ngược dòng được hoàn tất.
Từ quả tạt chính xác của De Bruyne, Di Lorenzo đánh đầu chuyền bóng cho Scott McTominay. Cầu thủ này nhả bóng lại để Anguissa dứt điểm. Dù cú sút đầu bị thủ môn Leali cản phá, bóng bật ra đúng vị trí của Hojlund và anh đã bình tĩnh đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Napoli.
Ba điểm có được giúp Napoli tạm thời chiếm lấy ngôi đầu, khẳng định sức mạnh và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của mình.
Trong khi đó, Hojlund đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi rời Man Utd. Hiện tại, anh đã có cho mình 4 bàn sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường.