
Rasmus Hojlund lại cho thấy bộ mặt nhạt nhòa tại Napoli.
Kể từ khi chuyển từ Manchester United sang Napoli theo dạng cho mượn để tìm lại phong độ dưới thời HLV Antonio Conte, Rasmus Hojlund đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, chuyến làm khách thất bại của Napoli trước AC Milan tại San Siro đã khiến tiền đạo người Đan Mạch trở lại tâm điểm chỉ trích, với những nhận định quen thuộc đối với người hâm mộ Ngoại hạng Anh.
Trong 73 phút có mặt trên sân, Hojlund thi đấu mờ nhạt đáng báo động: Anh chỉ có 16 lần chạm bóng, thực hiện vỏn vẹn 11 đường chuyền (chính xác 7 lần) và để mất bóng hai lần. Khi không thể ghi bàn, Hojlund gần như biến mất khỏi các điểm nóng, khiến hàng công Napoli thiếu đi một điểm tựa vững chắc.
Truyền thông Ý đã không ngần ngại đưa ra những đánh giá khắc nghiệt:
Tuttomercatoweb chấm 5/10 điểm và nhận xét: “Cậu ấy chạy chỗ đúng sở trường nhưng ít được đồng đội để mắt và không thường xuyên nhận đường chuyền. Hệ quả là bị Gabbia và đồng đội phong tỏa.”
Il Messaggero cũng chấm 5/10 điểm, khẳng định Hojlund “không tạo được dấu ấn”.
Goal Italy nhận định anh bị hàng thủ Milan “khóa chặt hoàn toàn” và cũng chỉ chấm 5/10 điểm.
Màn trình diễn này một lần nữa gợi lại bài toán đã khiến Hojlund gặp khó khăn tại Man Utd: Liệu anh không ghi bàn vì không nhận được đủ bóng, hay anh không nhận được bóng vì luôn mất hút khi không có cơ hội dứt điểm?
Dù đã tìm lại sự tự tin ban đầu trong môi trường Serie A, Hojlund vẫn cần phải chứng minh mình có thể trở thành một trung phong ổn định, có khả năng kết nối và gây áp lực lên hàng thủ đối phương, thay vì chỉ phụ thuộc vào những bàn thắng ít ỏi trong một vài trận đấu.