
Rodri chấn thương ở trận gặp Brentford.
Manchester City đối mặt với cơn ác mộng chấn thương khi tiền vệ Rodri, linh hồn tuyến giữa của HLV Pep Guardiola, phải rời sân ngay phút 22 trong trận làm khách trước Brentford tại Ngoại hạng Anh tối 5/10 (giờ Việt Nam). Theo Sky Sports, khoảnh khắc Rodri ôm đùi, bước đi tập tễnh và được thay bằng Nico Gonzalez là “đòn giáng mạnh” vào tham vọng của Man City. Tiếng vỗ tay động viên từ khán giả tại Gtech Community Stadium không thể xoa dịu nỗi thất vọng của ngôi sao 29 tuổi.
Trước trận, Guardiola đã cảnh báo về việc quản lý thể lực của Rodri, người mới trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) từ tháng 9/2024. Trận tái xuất tại Champions League gặp Monaco (hòa 2-2) cho thấy Rodri chưa lấy lại nhịp thi đấu, chỉ chơi 61 phút. Việc tái phát chấn thương, nghi ngờ ở gân kheo, càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. The Athletic nhấn mạnh chấn thương dài hạn không chỉ ảnh hưởng thể lực mà còn làm xáo trộn sự ổn định vốn là điểm mạnh của Rodri.
Năm 2024, Rodri đạt đỉnh cao với cú đúp Ngoại hạng Anh và EURO 2024 cùng Tây Ban Nha, trở thành tiền vệ phòng ngự đầu tiên giành Quả bóng vàng sau Lothar Matthaus. Tuy nhiên, chấn thương liên tiếp, từ ACL đến đau háng tại Club World Cup, khiến anh nghỉ gần cả năm. Mùa 2025/26 trở thành phép thử lớn cho sự kiên nhẫn của cả Rodri và Guardiola, khi Man City đang nỗ lực leo top Ngoại hạng Anh và tiến xa tại Champions League.
Với việc Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri và Omar Marmoush cũng vắng mặt vì chấn thương, Man City đối mặt bài toán nhân sự khó khăn. Nico Gonzalez, người thay thế Rodri, được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng, nhưng liệu anh có thể lấp đầy khoảng trống của nhà vô địch Quả bóng vàng? Trận Brentford không chỉ là thử thách chuyên môn mà còn là lời cảnh báo cho Man City về sự mong manh của hàng tiền vệ.