
Trận đấu trên sân Molineux trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Pha đánh đầu phá bóng lỗi của cựu tiền đạo Manchester United, Danny Welbeck, đã gián tiếp biếu không cho Wolves bàn thắng mở tỷ số, nhưng pha lập công muộn của Jan Paul van Hecke đã giúp Brighton giữ lại một điểm quý giá.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22, xuất phát từ một tình huống không mấy nguy hiểm. Từ pha bóng bổng của Wolves, tiền đạo Welbeck trong nỗ lực giải vây đã có pha xử lý thiếu dứt khoát bằng đầu, đưa bóng đến đúng vị trí của Marshall Munetsi. Cầu thủ của Wolves ngay lập tức tung cú volley uy lực, dù thủ thành Bart Verbruggen đã xuất sắc cản phá đưa bóng dội xà ngang, nhưng bóng lại bật trúng người anh và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Brighton.
Có được bàn dẫn trước một cách may mắn, Wolves thi đấu tự tin hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, sự phung phí của các chân sút trên hàng công đã khiến Bầy sói không thể kết liễu trận đấu. Đáng tiếc nhất phải kể đến pha bỏ lỡ của Jhon Arias ở cự ly gần trong hiệp hai, và ngay sau đó là cú sút dội cột dọc của Jorgen Strand Larsen.
Không thể tận dụng cơ hội, Wolves đã phải trả giá đắt. Brighton miệt mài gia tăng sức ép trong những phút cuối trận và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 86. Từ một pha phối hợp đá phạt góc nhanh và đầy bất ngờ, cầu thủ vào sân thay người Stefanos Tzimas tạt bóng chính xác để trung vệ Jan Paul van Hecke bật cao đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.
Trận hòa này phản ánh đúng cục diện trên sân, khi cả hai đội đều có những khoảnh khắc có thể định đoạt trận đấu nhưng lại không thành công.