
HLV Allegri chuẩn bị cùng Milan đối đầu Juve.
Trận đấu được mong chờ nhất vòng Serie A cuối tuần này sẽ chứng kiến AC Milan đối đầu với Juventus, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào huấn luyện viên Max Allegri. Sau khi rời Juventus vào năm 2024, Allegri đã trở lại dẫn dắt AC Milan, tạo nên những câu chuyện thu hút xung quanh mối quan hệ giữa ông và “Bà đầm già”.
Nhiều người hâm mộ và chuyên gia từng dự đoán rằng Allegri có thể tìm cách “trả thù” đội bóng cũ. Tuy nhiên, trong chia sẻ trên trang chủ AC Milan, nhà cầm quân 58 tuổi đã phủ nhận hoàn toàn điều này. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là một cuộc trả thù. Khi tôi đến Juve, tôi đã cảm ơn Milan vì bốn năm đầu tiên. Trước khi trở lại đây, tôi cũng đã cảm ơn Juve. Ngày mai sẽ không phải là một cuộc trả thù, đó sẽ là một trận đấu hay”.
Allegri cũng đề cập đến tình trạng thi đấu gần đây của AC Milan: “May mắn thay, tôi sẽ ngồi dự bị; hôm nọ tôi thấy lạ lẫm sau những án treo giò. Chúng tôi sẽ phải chơi một trận đấu tốt về mặt chiến thuật. Về phòng ngự, chúng tôi đã làm tốt trước Napoli, nhưng vẫn có thể cải thiện, như trong loạt sút luân lưu trước đó”.
Những phát biểu này phản ánh cách tiếp cận bình tĩnh và chuyên nghiệp của Allegri. Thay vì để cảm xúc cá nhân chi phối, ông tập trung vào chiến thuật, khả năng phòng ngự và mục tiêu cải thiện vị trí của AC Milan trên bảng xếp hạng Serie A. Sự điềm tĩnh và kinh nghiệm dày dặn của Allegri cho thấy ông là một nhà cầm quân luôn đặt kết quả và hiệu quả thi đấu lên hàng đầu, bỏ qua những mâu thuẫn trong quá khứ.
Với tinh thần này, trận AC Milan – Juventus không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống mà còn là màn thể hiện chiến thuật và sự tập trung của Max Allegri, hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ Serie A.