
Modric thắp sáng San Siro, De Bruyne bất lực trong ngày Napoli gục ngã
AC Milan khởi đầu như mơ khi Christian Pulisic chỉ mất đúng 3 phút để xuyên phá hành lang trái, kiến tạo cho Alexis Saelemaekers mở tỷ số. Phút 31, chính Pulisic nhân đôi cách biệt bằng cú sút gọn gàng sau đường chuyền tinh tế của Youssouf Fofana. Nhưng bước ngoặt đến ở phút 60: Pervis Estupinan phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp. De Bruyne thực hiện thành công quả 11m, thắp lại hy vọng cho Napoli khi Milan chỉ còn 10 người.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Modric trở thành điểm tựa. Ở tuổi 40, tiền vệ người Croatia vẫn trình diễn đẳng cấp thượng thừa: 91% đường chuyền chuẩn, 10 pha chuyền dài chính xác (cao nhất trận), 4 lần cắt bóng cùng 2 lần thắng tay đôi. Đáng nhớ nhất là pha anh trực tiếp ngăn chặn đường chuyền của De Bruyne rồi thắng luôn ngôi sao người Bỉ trong tình huống tranh chấp tay đôi – khoảnh khắc khiến mạng xã hội bùng nổ.
Ngược lại, De Bruyne có ngày thi đấu kém vui. Ngoài bàn thắng từ chấm phạt đền và 87 lần chạm bóng, anh gần như bị khóa chặt. HLV Antonio Conte buộc phải rút tiền vệ này ở phút 72 trong sự giận dữ của chính anh, nhưng sự thay đổi cũng không giúp Napoli tạo thêm khác biệt. 19 cú dứt điểm chỉ mang lại một bàn từ chấm 11m, phần còn lại đều bị Mike Maignan cùng hàng thủ Milan chặn đứng.
Chiến thắng 2-1 giúp Milan vươn lên dẫn đầu Serie A nhờ hơn Napoli ở thành tích đối đầu. Nhưng giá trị lớn nhất nằm ở màn đối đầu giữa hai số 10. Một bên, Modric chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi tiếp tục làm chủ tuyến giữa; bên kia, De Bruyne vẫn loay hoay tìm sự thích nghi trong hệ thống mới của Conte. Serie A mùa này, vì thế, không chỉ là cuộc đua vô địch, mà còn là nơi ghi dấu hai ngã rẽ rất khác của hai nhạc trưởng hàng đầu thế giới.