
HLV Massimiliano Allegri không có tư tưởng trả thù Juventus.
Trước thềm cuộc chạm trán Juventus tại vòng 7 Serie A, HLV Massimiliano Allegri khẳng định không có ý định “trả thù” đội bóng cũ, nơi ông từng dẫn dắt tám năm (2014-2019, 2021-2024) và giành năm chức vô địch. Trong buổi họp báo, ông chia sẻ: “Đó là một tuần bình thường với tôi. Tất nhiên, có nhiều cảm xúc sau tám năm ở Juventus, và tôi hy vọng cũng sẽ gắn bó tám năm cùng Milan. Nhưng ngày mai sẽ là một trận đấu quan trọng, gặp một đối thủ chưa thua trận nào. Milan cần tập trung vào mục tiêu trở lại Champions League.”
Về nhân sự, Allegri cập nhật tình hình tích cực của Fikayo Tomori, người đã trở lại tập luyện đầy đủ sau chấn thương. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý là Rafael Leao, ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa bình phục chấn thương bắp chân từ ngày 17/8. “Leao đã có một tuần tốt, nhưng đó mới là tuần đầu tiên từ tháng 8. Tôi muốn đưa cậu ấy ra sân sớm hơn vào Chủ nhật trước, nhưng chưa thể. Cậu ấy đang dần cải thiện thể lực, cũng như Nkunku. Leao thực sự mới bắt đầu mùa giải này,” Allegri nói.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Leao trong mùa giải quyết định: “Cậu ấy rất khao khát thể hiện. Nhưng điều đó không nằm trong tay tôi, mà trong tay cậu ấy. Leao hiểu rằng đây là mùa giải quan trọng. Có câu nói xưa: ‘Chúa giúp những ai tự giúp mình’. Cậu ấy cần đội bóng, và đội bóng cũng cần cậu ấy.” Tuy nhiên, Allegri thận trọng, ám chỉ Leao có thể ngồi dự bị để tránh tái phát chấn thương.
Khi được hỏi về khả năng thay đổi hệ thống để đưa Leao vào đội hình chính, Allegri đáp: “Tôi đã học được một điều. Nếu chỉ nói rằng ngày mai sẽ thay đổi vì đến lúc thì điều đó không hiệu quả. Tôi sẽ thay đổi khi thật sự cảm thấy cần thiết.” Cách tiếp cận này cho thấy Allegri ưu tiên sự ổn định và dài hạn của AC Milan tại Serie A, đặt lợi ích tập thể lên trên. Trận gặp Juventus không chỉ là thử thách chiến thuật mà còn là cơ hội để Milan chứng minh tham vọng trở lại đỉnh cao. Liệu Leao có kịp tỏa sáng, hay Allegri sẽ tiếp tục bảo toàn “ngòi nổ” này cho chặng đường dài?