HLV Nafuzi Zain tự tin trước trận đại chiến với Việt Nam.
Tối ngày 6/12, U22 Malaysia đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước U22 Lào, qua đó giành 3 điểm đầu tay tại bảng B SEA Games 33. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Nafuzi Zain đã không giấu giếm tham vọng trong cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới.
Dù dành những lời khen ngợi cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng nhờ sự trưởng thành và tốc độ, ông Zain vẫn đưa ra tuyên bố đanh thép: “Chúng tôi không được phép thua. Malaysia sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng tối đa để giành chiến thắng”.
Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần cực lớn cho "Hổ Mã Lai" trong bối cảnh họ gặp khủng hoảng lực lượng. Ông Zain tiết lộ đội bóng vẫn thiếu vắng 4 cầu thủ chưa thể hội quân và 1 người đang bị sốt do giải quốc nội vẫn diễn ra.
Ở chiều ngược lại, thất bại 1-4 là dấu chấm hết cho U22 Lào. Bi kịch của đội bóng xứ Triệu Voi càng thêm chồng chất khi đội trưởng Somsanid Phetdavanh gặp chấn thương kinh hoàng trong hiệp 2. Một pha va chạm mạnh ở giữa sân khiến Somsanid gãy chân, buộc phải sơ cứu tại chỗ 15 phút trước khi chuyển thẳng đến bệnh viện.
Hình ảnh các cầu thủ hai đội ôm đầu hoảng hốt đã phủ bóng đen lên trận đấu. Đáng chú ý, trọng tài chính sau đó đã rút thẻ đỏ cho chính "nạn nhân" Somsanid, khép lại một ngày buồn toàn tập cho bóng đá Lào.
HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào thừa nhận sự chênh lệch về trình độ và thể lực là nguyên nhân chính khiến đội nhà thất bại, đồng thời cho rằng cần chờ cuộc đối đầu trực tiếp để biết Việt Nam hay Malaysia mới là đội mạnh hơn.
















