U22 Việt Nam chào đón Viktor Lê: Niềm hy vọng mới sau 10 năm vắng bóng Việt kiều. Ảnh: VFF.
Sau 10 năm, U22 Việt Nam mới lại đón một cầu thủ Việt kiều góp mặt tại SEA Games. Lần này, sự xuất hiện của Viktor Lê mang theo kỳ vọng về một làn gió mới cho hành trình chinh phục SEA Games 33.
Mười năm trước, Mạc Hồng Quân là cái tên duy nhất trong thế hệ Việt kiều để lại dấu ấn tại SEA Games. Từ đó đến nay, dù bóng đá Việt Nam từng thử sức với nhiều cầu thủ gốc Việt, nhưng không phải ai cũng hòa nhập tốt hay phát huy được hết năng lực. Ở kỳ SEA Games này, HLV Kim Sang Sik quyết định đặt niềm tin duy nhất vào Viktor Lê – cầu thủ gốc Việt sinh ra tại Nga.
Điểm giống giữa Viktor Lê và đàn anh Mạc Hồng Quân nằm ở khả năng thích nghi nhanh với môi trường bóng đá trong nước. Gần ba năm thi đấu tại V-League trong màu áo Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp tiền vệ 21 tuổi chứng minh được sự trưởng thành. Mùa trước, anh ra sân 24 trận, ghi 3 bàn, đóng góp 2 kiến tạo, nổi bật với khả năng rê bóng khéo léo và bản lĩnh trong các trận cầu căng thẳng.
Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, Viktor Lê tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, góp phần giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì vị trí an toàn tại V-League. Đến SEA Games 33, sự tiến bộ của anh càng thể hiện rõ. HLV Kim Sang Sik không ngần ngại khẳng định: “Viktor Lê là một cầu thủ tài năng. Tôi tin rằng mình có thể phát huy tối đa phẩm chất của cậu ấy.”
Những màn trình diễn thuyết phục tại vòng loại U23 châu Á vừa qua càng củng cố niềm tin rằng Viktor Lê sẽ là quân bài quan trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Anh không chỉ mang đến sự bổ sung chuyên môn mà còn là biểu tượng cho nỗ lực tiếp tục khai thác nguồn lực Việt kiều của bóng đá Việt Nam.

















