U22 Malaysia thắng đậm Lào ở trận đấu ngày 6/12.
Chỉ trong 90 phút tại Phnom Penh, U22 Malaysia đã biến bảng B SEA Games 33 thành "chảo lửa" thực thụ. Từ thế bị dẫn trước phút thứ 6 bởi pha phản công sắc lẹm của Bounphaeng (Lào), "Hổ Malay" bùng nổ ngược dòng với 4 bàn thắng liên tiếp nhờ Haykal Danish (33'), Haquimi, Moses Raj và Muhammad, ấn định tỉ số 4-1. Kết quả này không chỉ đẩy U22 Lào thành đội đầu tiên bị loại mà còn giúp Malaysia chiếm ngôi đầu với hiệu số +3, vượt mặt U22 Việt Nam (+1).
Nhưng drama thực sự bùng nổ ngoài sân cỏ. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các diễn đàn ASEAN Football, Facebook và TikTok Đông Nam Á lập tức "nổ tung" với hàng chục ngàn bình luận. Chủ đề nóng nhất: so sánh tỉ số 4-1 của Malaysia với 2-1 của Việt Nam trước cùng đối thủ Lào.
CĐV khu vực dẫn đầu "cuộc chiến bàn phím":
- "Việt Nam đã đặt vé máy bay về nước ngày 11/12 rồi đấy!"
- "Làm sao thắng 4-1 mà không phải 2-1 như Việt Nam nhỉ?"
- "Vietnam ketar ketir" (Việt Nam đang run sợ) liên tục được lặp lại.
Fan Malaysia thì hả hê:
- "Hẹn Việt Nam ngày 11/12, chuẩn bị khóc đi!"
- "Hổ đã thức tỉnh, ngôi đầu là của chúng tao!"
CĐV Việt Nam không vừa, đáp trả cực gắt:
- "Đất nước gian lận tạm ra khỏi hang, ngày 11/12 sẽ quay lại ngay!"
- "Thắng Lào 4-1 thì đã sao, gặp Việt Nam mới biết mùi!"
Không khí trước trận "chung kết bảng B" lúc 16h ngày 11/12 đang nóng bỏng chưa từng có. Malaysia chỉ cần hòa là nhất bảng, còn U22 Việt Nam buộc phải thắng mới tự quyết vé đi tiếp. Áp lực tâm lý từ hàng vạn bình luận châm chọc đang đè nặng lên thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Một trận đấu không chỉ vì 3 điểm, mà còn vì danh dự Đông Nam Á. Ngày 11/12, Elland Road của Phnom Penh sẽ chứng kiến cuộc chiến thực sự – cả trên sân lẫn... bàn phím!
















