HLV Mai Đức Chung không hài lòng với một số quyết định của trọng tài. Ảnh: VFF.
Trận đấu diễn ra chiều tối 8/12 chứng kiến sự kiên cường của các cô gái Việt Nam. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Philippines, với lợi thế thể hình, chủ yếu dựa vào chiến thuật bóng bổng đơn giản. Đến phút bù giờ cuối cùng, một tình huống tranh chấp hỗn loạn trước khung thành đã dẫn đến bàn thắng quý giá cho đối thủ, đẩy Việt Nam vào tình thế buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối để hy vọng lọt vào bán kết.
Sau trận, HLV Mai Đức Chung, 74 tuổi, không né tránh trách nhiệm. "Với tư cách là HLV trưởng, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, trận đấu này nên kết thúc với kết quả hòa là đúng nhất", ông chia sẻ với truyền thông. Chiến lược gia lão luyện còn đặt dấu hỏi lớn về công tác trọng tài: “Dù kết quả đã rõ, nhưng trọng tài đã có nhiều pha thổi còi không hợp lý, gây ức chế cho các cầu thủ và dẫn đến tình huống thủng lưới cuối trận của tuyển Việt Nam”.
Ông Chung thẳng thắn nhận định về lối chơi của Philippines: “Họ thi đấu không có chiến thuật gì cả, chỉ biết câu bóng bổng và dựa vào thể hình cao to. Trận đấu hôm nay đáng lẽ phải hòa”. Dù thất vọng, ông vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp: “Cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn còn, nếu giành chiến thắng trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vẫn đi tiếp”.
Thất bại này là bài học đắt giá cho các cô gái Việt Nam, những người từng vô địch SEA Games 2019. Với tinh thần quả cảm, họ cần một màn lội ngược dòng trước Myanmar để cứu vãn hành trình tại giải đấu. SEA Games 33 vẫn đang nóng, và tuyển nữ Việt Nam chưa nói lời cuối cùng.


















