ĐT Nữ Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối trước Philippines ở phút bù giờ

20:34 Thứ hai 08/12/2025

TinTheThao.com.vnTrận cầu tâm điểm được người hâm mộ chờ đợi giữa đội tuyển Nữ Việt Nam và đội tuyển Nữ Philippines tại SEA Games 33 đã diễn ra với những diễn biến kịch tính ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Việt Nam đã thất bại đầy tiếc nuối.
Việt Nam đã thất bại đầy tiếc nuối.

Đúng 18h30, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Không giấu giếm ý đồ giành trọn chiến thắng, các học trò của HLV Mai Đức Chung lập tức dâng cao đội hình tấn công phủ đầu. Những phút đầu tiên chứng kiến sự năng nổ tuyệt vời của Bích Thùy. Ngay phút thứ 3, tiền vệ số 15 đã gửi lời cảnh báo đanh thép đến đối thủ bằng cú sút xa quyết đoán từ khoảng cách hơn 30m, buộc thủ môn McDaniel phải vất vả cản phá.

Sức ép liên tục được gia tăng. Phút thứ 6, đội trưởng Hải Yến tiếp tục thử vận may với cú dứt điểm căng chếch bên cánh phải, nhưng bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút 11, khi Bích Thùy tận dụng sơ hở của thủ môn McDaniel (đã băng ra xa khung thành) để thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn lẩn tránh các cô gái áo đỏ trong gang tấc.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy Philippines vào thế phòng ngự co cụm, nhưng ĐT Nữ Việt Nam lại thiếu đi sự sắc sảo ở những pha phối hợp đoạn ngắn cuối cùng. Sự vội vàng trong các pha xử lý quyết định khiến cơ hội trôi qua. Ngược lại, Philippines dù lép vế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Phút 14, người hâm mộ Việt Nam đã phải thót tim khi Pino có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, rất may bóng đi vọt xà.

Nhận thấy sự bế tắc trong khâu ghi bàn và lối chơi phòng ngự dày đặc của đối phương, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra quyết định thay người chiến lược ngay từ phút 40, tung chân sút kỳ cựu Huỳnh Như vào sân thay cho Trúc Hương nhằm tìm kiếm sự đột biến trước khi hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.
Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Sự có mặt của Huỳnh Như giúp hàng công Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Phút 56, sau cú dứt điểm tầm xa của Huỳnh Như, bóng bật ra và Bích Thùy ập vào dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, các hậu vệ Philippines đã chơi lăn xả, dùng thân mình chắn bóng để cứu thua.

Trong khi Việt Nam miệt mài tấn công, Philippines kiên trì với vũ khí sở trường: bóng bổng. Phút 65, từ một pha đá phạt, đội trưởng Hali Long băng vào đánh đầu uy hiếp khung thành. Rất may, thủ môn Kim Thanh với sự tập trung cao độ đã làm chủ tình hình.

Thời gian trôi về những phút cuối, sự sốt ruột hiện rõ trên băng ghế chỉ đạo. Phút 73, HLV Mai Đức Chung quyết định "chơi tất tay" khi thực hiện loạt thay đổi nhân sự, đưa Minh Chuyên và Trần Thị Thu vào sân. Đến phút 81, Vạn Sự dốc bóng tốc độ xé toang hành lang cánh rồi tung cú "tạc đạn" từ xa đầy táo bạo. Dù vậy, bóng lại đi quá cao so với khung thành.

Trận đấu trôi về những phút cuối cùng trong sự hồi hộp tột độ của người hâm mộ. Đáng tiếc cho đội bóng áo đỏ, sau hàng loạt những cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc, họ đã phải ôm hận phút bù giờ khi Ramirez đá bồi ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu.

Dù đã thắng đậm ở trận ra quân, trận thua này khiến Việt Nam gặp nhiều thách thức ở vòng đấu tới trước Myanmar, đội vừa có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 0-1 Philippines

Ghi bàn: Ramirez 90+4'

Đội hình xuất phát hai đội

Việt Nam: Kim Thanh, Kim Yên, Thái Thị Thảo, Trúc Hương, Hải Linh, Hải Yến, Trần Thị Duyên, Diễm My, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy.

Philippines: McDaniel, Cesar, Cowart, Long, Sawicki, Guy, Eggesvik, Beard, Pasion, Ramirez, Pino.

Phan Nguyễn Hoài Thu | 20:34 08/12/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục