
Arteta một lần nữa chiến thắng khi đối đầu với Amorim.
Trận cầu tâm điểm vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26 tại Old Trafford đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Arsenal, một kết quả được định đoạt bởi sai lầm cá nhân và sự khác biệt ở vị trí thủ môn. Khoảnh khắc quyết định trận đấu đến ở phút 35, khi từ một tình huống phạt góc không quá nguy hiểm, thủ thành Altay Bayindir của Manchester United đã mắc lỗi nghiêm trọng trong pha xử lý bóng bổng. Anh bắt bóng không dứt khoát, tạo điều kiện không thể tốt hơn để tân binh Riccardo Calafiori chớp thời cơ đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Pháo thủ. Dù không tạo ra một thế trận quá lấn lướt, bản lĩnh và khả năng trừng phạt sai lầm của đối thủ đã giúp Arsenal ra về với trọn vẹn 3 điểm.
Sau bàn thua, Manchester United đã nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ thành David Raya đã khiến mọi cố gắng của họ trở nên vô nghĩa. Bryan Mbeumo có cơ hội đối mặt nhưng không thể thắng được Raya, trong khi cú dứt điểm hiểm hóc của Patrick Dorgu lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Thất bại này một lần nữa phơi bày vấn đề nhức nhối nơi khung gỗ của Man Utd. Cả Bayindir lẫn Andre Onana đều chưa thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối, trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn mà David Raya thể hiện bên phía Arsenal.
Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò Arteta mà còn giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha thiết lập một kỷ lục ấn tượng. Cụ thể, đây là trận thắng thứ 8 của ông sau 12 lần đối đầu Manchester United tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 2). Tỷ lệ thắng lên đến 67% giúp Arteta trở thành nhà cầm quân có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử khi đối đầu Quỷ đỏ (tính trong nhóm HLV có từ 5 trận trở lên). Thành tích này chỉ kém số trận thắng của ông trước Wolves (9 trận), cho thấy Man Utd thực sự là "con mồi" ưa thích của Arsenal dưới thời Arteta.
Ở chiều ngược lại, HLV Ruben Amorim của Man Utd lại phải đón nhận một cột mốc đáng quên. Thất bại trước Arsenal đã là trận thua thứ 15 của ông chỉ sau 28 trận cầm quân tại Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, đây là con số tệ nhất đối với một huấn luyện viên không dẫn dắt một đội bóng mới thăng hạng, kể từ thành tích buồn của Paul Hart cùng Portsmouth vào năm 2009. Kỷ lục buồn này chắc chắn sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên chiếc ghế của Amorim, khi mùa giải chỉ mới bắt đầu nhưng những dấu hiệu bất ổn đã lộ rõ.