Giọt nước mắt ngày tổng duyệt: Mẹ nghẹn ngào gặp con gái diễu binh

17:56 Chủ nhật 27/04/2025

Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4 tại TP.HCM, những khoảnh khắc xúc động đã ghi dấu ấn sâu đậm.

Chiến sĩ Hoàng Tiến bật khóc khi gặp lại mẹ sau buổi tổng duyệt. Ảnh: Linh Vũ.
Chiến sĩ Hoàng Tiến bật khóc khi gặp lại mẹ sau buổi tổng duyệt. Ảnh: Linh Vũ.

Bên cạnh sự trang nghiêm, hùng tráng của các khối diễu binh, hình ảnh những người thân nghẹn ngào gặp lại con em mình sau bao ngày xa cách luyện tập đã lay động trái tim nhiều người.

Từ An Giang lặn lội lên Sài Gòn từ đêm khuya, bà Cẩm Hường có mặt tại công viên Lê Văn Tám từ rất sớm. Nơi đây tập trung xe đưa đón các chiến sĩ tham gia buổi tổng duyệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Mong mỏi lớn nhất của bà là được nhìn thấy con gái, chiến sĩ Lê Phạm Hoàng Tiến thuộc Khối nữ Cảnh sát giao thông, trước khi cô trở về đơn vị.

Khi chiếc xe chở đoàn diễu binh tiến đến, bà Hường vội vã nhận ra con gái. Bà chạy đến bên xe, trao vội những lời động viên, cổ vũ, không quên lau đi những giọt nước mắt xúc động trên gương mặt con. Chính người mẹ cũng không kìm được nghẹn ngào. Bà chia sẻ, dù đã vài lần thăm con ở doanh trại, nhưng lần nào hai mẹ con cũng rơi nước mắt vì thương nhớ. Bà yên tâm khi biết con được chăm sóc tốt, chỉ xót xa khi con và đồng đội phải trải qua những ngày huấn luyện vất vả. Bà cũng không giấu được niềm tự hào khi con gái được góp mặt trong đội ngũ diễu binh của sự kiện trọng đại này, dù làn da con có sạm đi vì nắng gió thao trường.

Cùng chung niềm háo hức, Hạnh Phúc cũng tranh thủ mang hộp bún thịt nướng đến cho người chị thân thiết, chiến sĩ Phương Thảo.

"Từ trước Tết Nguyên đán đến giờ, chị em tôi không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Thấy chị bảo thèm món bún thịt nướng, tôi tranh thủ hôm nay mua đem tới cho chị," Phúc chia sẻ với Znews.

Trước đó, tại buổi sơ duyệt, Hạnh Phúc đã không kịp gặp chị, nên lần này cô quyết tâm đến sớm hơn để trao gửi lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong dòng người thân chờ đợi, còn có Phương Oanh từ Đồng Tháp lên để gặp chị họ, chiến sĩ Phạm Hương Giang. Suốt nhiều tháng qua, Giang cùng hàng nghìn đồng đội đã miệt mài tập luyện tại doanh trại. Gặp lại chị sau thời gian dài, Oanh vừa thương xót sự vất vả, vừa tự hào về sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm của chị. Cô hy vọng sau sự kiện lịch sử này, chị và các đồng đội sẽ sớm hồi phục sức khỏe.

Buổi tổng duyệt diễn ra từ 7h đến 12h sáng 27/4, là bước chuẩn bị cuối cùng cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dự kiến diễn ra vào sáng 30/4, trước sự mong đợi của hàng triệu người dân Việt Nam.

Lê Quốc Quân | 17:56 27/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục