Lễ ra mắt bức tượng kỷ lục biến thành thảm họa
Sự kiện diễn ra tại sân vận động Salt Lake (Kolkata), điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình qua 4 thành phố của Lionel Messi, chủ nhân giải thưởng hay nhất MLS Cup. Tâm điểm của buổi lễ là màn khánh thành bức tượng Lionel Messi cao tới khoảng 21 mét. Đó là bức tượng cầu thủ bóng đá lớn nhất từng được chế tác.
Đi cùng Messi là hai người đồng đội thân thiết Luis Suarez và Rodrigo De Paul, ngôi sao vừa được Inter Miami mua đứt từ Atletico Madrid. Bộ ba bước ra sân vẫy chào trong tiếng hò reo vang dội. Tuy nhiên, không khí lễ hội nhanh chóng chuyển sang căng thẳng khi đám đông nhận ra họ không thể nhìn thấy thần tượng.
Nguyên nhân bùng phát bạo loạn
Sự phẫn nộ bùng lên khi Messi bị vây kín bởi lực lượng an ninh dày đặc và hàng loạt khách mời VIP, che khuất tầm nhìn của khán giả trên khán đài. Một cổ động viên bức xúc chia sẻ với truyền thông:
"Chúng tôi bỏ ra tới 12.000 rupee (khoảng 130 USD) mua vé nhưng thậm chí không thấy mặt anh ấy. Chỉ toàn lãnh đạo và diễn viên vây quanh Messi".
Cảm thấy bị lừa dối, đám đông bắt đầu ném ghế và cố gắng vượt rào xuống sân. Trước tình hình mất kiểm soát, Messi buộc phải rời đi khi chưa kịp hoàn thành vòng danh dự quanh sân.
Chính quyền lên tiếng xin lỗi
Ngay sau sự việc, bà Mamata Banerjee - Thủ hiến bang Tây Bengal - đã công khai xin lỗi Lionel Messi và người hâm mộ. Bà bày tỏ sự bàng hoàng trước khâu tổ chức yếu kém và tuyên bố thành lập ủy ban điều tra để quy trách nhiệm, nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong các chặng tiếp theo của tour diễn tại Hyderabad, Mumbai lẫn New Delhi.














