Các thương vụ "bom tấn" những năm gần đây khiến Man Utd gặp vấn đề về tài chính.
Theo thông tin từ ESPN và báo cáo tài chính quý I vừa được công bố, Manchester United đã chính thức xác lập một kỷ lục không ai mong muốn: Khoản nợ ròng của câu lạc bộ đã vượt qua mốc 1 tỷ USD. Đây là con số nợ cao nhất trong lịch sử đội bóng kể từ khi gia đình Glazer thực hiện thương vụ thâu tóm gây tranh cãi bằng đòn bẩy tài chính vào năm 2005.
Sự gia tăng đột biến về nợ nần này không phải ngẫu nhiên mà đến từ chiến lược chi tiêu mạnh tay của ban lãnh đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Để phục vụ cho công cuộc tái thiết đội hình vốn đang rệu rã, đội chủ sân Old Trafford đã buộc phải sử dụng tối đa các đòn bẩy tài chính.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng nợ chồng chất nằm ở việc Quỷ đỏ đã rút thêm tới 105 triệu bảng từ quỹ tín dụng quay vòng. Số tiền này được giải ngân chủ yếu để chiêu mộ những tân binh đắt giá như Benjamin Sesko và Matheus Cunha, với hy vọng vực dậy phong độ trên sân cỏ.
Hệ quả là tổng nợ ngắn hạn của câu lạc bộ đã vọt lên mức 268 triệu bảng. Khi cộng gộp con số này với khối nợ dài hạn lên tới 481 triệu bảng (vốn tồn tại từ nhiều năm nay), tổng nghĩa vụ tài chính của Manchester United đã chạm ngưỡng báo động đỏ. Tình hình càng trở nên ảm đạm hơn khi nhìn vào phong độ thực tế của đội bóng: M.U đang trải qua chuỗi trận bết bát với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, bao gồm những thất bại muối mặt 1-4 và 1-2.
Bất chấp bức tranh tài chính xám xịt, Giám đốc điều hành Omar Berrada vẫn giữ thái độ lạc quan khi khẳng định câu lạc bộ đang đạt được "tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi". Dưới sự chỉ đạo của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS – những người nắm giữ 27,7% cổ phần từ tháng 2/2024, một chiến dịch cắt giảm chi phí triệt để đang được thực hiện nhằm hướng tới sự bền vững lâu dài.
Hiệu quả của chính sách "thắt lưng buộc bụng" này đã bắt đầu hiển hiện qua các chỉ số hoạt động. Dù doanh thu tổng của M.U giảm 2% xuống còn 140,3 triệu bảng do sự vắng mặt tại các đấu trường cúp châu Âu danh giá mùa này, nhưng câu lạc bộ lại báo lãi hoạt động 13 triệu bảng. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 6,9 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động này dường như vẫn chưa đủ để bù đắp cho "hố đen" nợ nần mà câu lạc bộ đang phải gánh chịu. Bài toán nan giải đặt ra cho Sir Jim Ratcliffe lúc này là làm sao cân bằng giữa việc trả lãi vay khổng lồ từ "di sản" của nhà Glazer, vừa phải đảm bảo ngân sách để nâng cấp đội hình nhằm tìm lại vị thế đỉnh cao. Nếu không sớm cải thiện thành tích thi đấu để gia tăng doanh thu thương mại và bản quyền truyền hình, con số 1 tỷ USD nợ ròng có thể sẽ chưa phải là điểm dừng cuối cùng.














