ĐT nữ Thái Lan thua cay đắng Philippines trên chấm 11m.
Thất bại trước đội tuyển nữ Philippines tại vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 không chỉ là một kết quả thua cuộc đơn thuần về mặt tỷ số, mà nó còn là "giọt nước tràn ly" thổi bùng lên những tranh luận gay gắt trong lòng người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Việc phải dừng bước sau loạt sút luân lưu may rủi, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn trận chung kết kinh điển với tuyển nữ Việt Nam, đã khiến không khí trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan trở nên ảm đạm và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một làn sóng phản ứng trái chiều đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Nhóm ý kiến đầu tiên bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về khả năng dứt điểm của các cô gái tuyển nữ Thái Lan. Nhiều CĐV cho rằng thất bại này không hoàn toàn do đen đủi, mà xuất phát từ việc đội nhà đã phung phí quá nhiều cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức, tự đẩy mình vào thế khó trên chấm 11m định mệnh. Sự nôn nóng và thiếu sắc bén ở những thời khắc quyết định được xem là nguyên nhân chính khiến "Chaba Kaew" gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, không ít người hâm mộ vẫn dành sự cảm thông cho nỗ lực của thầy trò HLV Ikeda. Họ thừa nhận rằng đối thủ Philippines, với nòng cốt là dàn cầu thủ gốc Âu có thể hình và thể lực vượt trội, là một thử thách cực đại. Việc tuyển nữ Thái Lan có thể kéo trận đấu đến loạt đấu súng cân não được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận về mặt tinh thần chiến đấu, bất chấp sự thua thiệt về mặt thể chất.
Dẫu vậy, sự cảm thông này nhanh chóng bị lu mờ bởi những chỉ trích nhắm vào tầm nhìn vĩ mô của nền bóng đá. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một trận thua tại bán kết SEA Games, mà là sự hoài nghi về tư duy phát triển. Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang thiếu sự kiên nhẫn cần thiết. Mặc dù HLV Ikeda đang cố gắng xây dựng một hệ thống chiến thuật bài bản, nhưng áp lực thành tích ngắn hạn từ cấp trên dường như đang bóp nghẹt sự phát triển bền vững, khiến đội tuyển liên tục rơi vào vòng luẩn quẩn của sự kỳ vọng và thất vọng.
Đứng trước cơn bão dư luận, Chủ tịch FAT - Madam Pang đã nhanh chóng có động thái trấn an bằng thông điệp ngắn gọn trên trang cá nhân: "Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu". Tuy nhiên, lời kêu gọi này dường như chưa đủ sức nặng để xoa dịu đám đông đang giận dữ. Áp lực đè nặng lên vai "người đàn bà thép" của bóng đá Thái Lan lúc này là cực lớn, khi bà phải tìm ra lời giải cho bài toán thành tích đang ngày càng đi xuống.
Khép lại hành trình tại SEA Games 33 với nhiều nỗi buồn, bóng đá nữ Thái Lan đang đứng trước ngã ba đường. Liệu những nỗi đau này có trở thành động lực để họ thực hiện những cuộc cải tổ mạnh mẽ, hay sẽ tiếp tục chìm sâu trong những tranh cãi không hồi kết? Đó là câu hỏi mà cả Madam Pang, ban huấn luyện và hàng triệu CĐV Thái Lan đang đau đáu đi tìm lời giải đáp.














