Sân bóng 90 năm tuổi bị đốt: Cú sốc làm rúng động bóng đá Phần Lan
Ngọn lửa bùng lên vào tối Chủ nhật, thiêu cháy toàn bộ một khán đài gỗ khoảng 400 chỗ ngồi và làm hư hại nặng mặt cỏ nhân tạo. Điều tra ban đầu khẳng định đây không phải tai nạn mà là hành động cố ý. Ba thiếu niên dưới 15 tuổi được xác định là thủ phạm, trong đó một người đã thừa nhận châm lửa. Vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhóm này chỉ phải đối mặt với các khoản bồi thường dân sự.
Nỗi đau này đến đúng lúc FC Haka đang rơi vào khủng hoảng. Mùa giải Veikkausliiga khép lại bằng chuỗi 15 trận không thắng và thất bại 1-2 trước KTP ở vòng cuối, chính thức đẩy đội bóng xuống chơi tại Ykkosliiga mùa 2026. Sự thất vọng của người hâm mộ dường như đã bị đẩy lên mức cực hạn, dẫn tới những hành vi khó kiểm soát.
Chủ tịch Marko Laaksonen thừa nhận chi phí khôi phục cơ sở vật chất sẽ là gánh nặng lớn đối với đội bóng vốn đã gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, thay vì chìm trong bi quan, Haka cùng chính quyền Valkeakoski đang cố gắng tập hợp nguồn lực, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tái thiết thánh địa Tehtaan Kentta. Đại diện Hội đồng thành phố, bà Joni Kumlander, khẳng định đây sẽ là ưu tiên hàng đầu để bóng đá có thể sớm trở lại với người dân, đồng thời kêu gọi dư luận giữ bình tĩnh trước hành động đáng tiếc của nhóm thiếu niên.
Tehtaan Kentta có thể đã bị cháy, nhưng với người Valkeakoski, đó vẫn là trái tim của bóng đá địa phương – và họ quyết tâm thắp sáng lại ngọn lửa ấy.














