Eric Cantona không hài lòng với cách điều hành hiện tại ở Manchester United.
Theo cựu danh thủ người Pháp, tỷ phú của tập đoàn INEOS đang từng bước phá hủy bản sắc và giá trị cốt lõi của đội bóng từng là biểu tượng tại Premier League.
Sir Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản mảng thể thao của "Quỷ đỏ" sau khi mua lại 27,7% cổ phần vào tháng 2 năm 2024. Dù khởi đầu nhiệm kỳ bằng chức vô địch FA Cup đầy hứa hẹn, nhưng bầu không khí tại Old Trafford nhanh chóng trở nên u ám. Quyết định sa thải HLV Erik ten Hag, sự bất ổn dưới thời tân HLV Ruben Amorim và hàng loạt cuộc cắt giảm nhân sự đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích, mà đỉnh điểm là lời cáo buộc từ chính Cantona – một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB.
Trong một buổi biểu diễn sân khấu, Cantona tiết lộ ông từng đề nghị giúp đỡ CLB nhưng bị phớt lờ: “Tôi sẵn sàng tạm gác mọi đam mê cá nhân trong vài năm để cống hiến cho đội bóng. Nhưng ông ấy (Ratcliffe) không hề quan tâm.” Ông đồng thời nhấn mạnh sự tiếc nuối khi Manchester United không còn giữ được tinh thần tấn công đẹp mắt mà Sir Alex Ferguson từng xây dựng, cho rằng ban lãnh đạo mới đã “phá hủy” điều đó.
Không chỉ dừng ở chuyên môn, Cantona còn bày tỏ sự thất vọng về bầu không khí tại sân Old Trafford. “Tôi đến xem trận gặp Man City mùa trước và cảm thấy sân vận động thật im lặng. Rất khác xưa.” Theo ông, việc CLB đặt nặng yếu tố thương mại, tập trung vào kế hoạch xây sân vận động mới đang khiến người hâm mộ cảm thấy xa lạ và mất kết nối.
Chốt lại, Cantona khẳng định ban lãnh đạo hiện tại đang đi ngược lại với tinh thần của Manchester United, khi thiếu đi sự tôn trọng với di sản quá khứ. Những lời chỉ trích nặng nề này phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn trong nội bộ và cộng đồng người hâm mộ, khi đội bóng tiếp tục vật lộn tìm lại ánh hào quang dưới triều đại mới.













