
Aston Villa đang trải qua một giai đoạn đầy bất ổn dưới thời HLV Unai Emery. Từ một tập thể từng được ca ngợi bởi sự bùng nổ, giàu năng lượng và lối chơi đầy bản sắc, giờ đây đội bóng vùng Birmingham lại thể hiện một bộ mặt rệu rã, chậm chạp và mất phương hướng. Trận hòa trước Sunderland mới đây tại Stadium of Light là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút đáng lo ngại này.
Lối chơi thiếu sức sống và mất bản sắc
Villa đã nhập cuộc đầy khó khăn trước Sunderland và suốt nhiều tuần qua, họ liên tục trình diễn những màn thể hiện nặng nề. Những đường chuyền thiếu chính xác, nhịp độ chậm chạp và khả năng kiểm soát bóng yếu kém khiến họ đánh mất thứ bóng đá từng làm khán giả thích thú. Chính Emery cũng phải thừa nhận:
“Chúng tôi không chơi như mong muốn, chúng tôi mất đi bản sắc. Tôi tức giận với cách toàn đội thi đấu, đôi lúc chúng tôi lười biếng. Họ không giống như đội bóng của tôi.”
Điều đáng lo là tình trạng này không còn là cú sảy chân tạm thời, mà đã kéo dài nhiều trận liên tiếp. Những đường phối hợp một chạm, những pha tấn công tốc độ cao từng là thương hiệu giờ biến mất. Thay vào đó, đội chủ sân Villa Park trông như một tập thể bế tắc, dễ bị bắt bài và thiếu hoàn toàn sự sáng tạo.
Hàng thủ mong manh, dễ tổn thương
Ngoài sự bế tắc ở khâu ghi bàn, Villa còn bộc lộ sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự. Họ thường xuyên gặp khó trong việc chống đỡ các tình huống bóng chết – từ những quả ném biên, phạt góc đến các pha treo bóng. Cuối tuần rồi, Sunderland tận dụng được điểm yếu này để gỡ hòa. Granit Xhaka bật cao đánh đầu đưa bóng ngược vào vòng cấm, tạo điều kiện để Wilson Isidor dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số 1-1.
Đáng chú ý, Sunderland dù chỉ còn 10 người vẫn chơi đầy quyết tâm, liên tục dâng cao và pressing mạnh mẽ. Sự cơ động và khát khao từ phía đối thủ càng làm nổi bật hình ảnh rệu rã, thiếu ý chí của Villa.

Emery cần tìm lại niềm tin
Sau ba năm được dẫn dắt bởi Emery, Aston Villa vốn được kỳ vọng trở thành thế lực có lối chơi rõ ràng và bản lĩnh. Thế nhưng hiện tại, đội bóng này lại rơi vào khủng hoảng niềm tin. Từ việc là một trong những tập thể giàu sức hút, Villa giờ bị mô tả là “chơi bóng như đang kéo một tảng đá nặng”.
Dù vậy, niềm tin vẫn còn dành cho Emery. Ông từng giúp Villa hồi sinh, và với kinh nghiệm dày dạn, chiến lược gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xoay chuyển tình hình. Song, rõ ràng ông cần nhanh chóng tìm lại công thức chiến thắng, khơi dậy tinh thần chiến đấu và khôi phục bản sắc đã mất của đội bóng.
Nếu không, một mùa giải đáng thất vọng có thể đang chờ đón Aston Villa – tập thể từng được coi là “hiện tượng thú vị” của Ngoại hạng Anh nay phải đối mặt với nguy cơ sa sút kéo dài.