
Salah không phải là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng 2025
Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 đang đến gần, nhưng Mohamed Salah – người vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp – dường như lại tiếp tục bị “bỏ quên”. Theo nhà báo Peter Bolster, việc Salah không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu không liên quan đến chuyên môn, mà xuất phát từ định kiến sâu xa về danh tính và tôn giáo.
Mùa giải 2024/25 chứng kiến Salah ghi dấu ấn đậm nét khi đưa Liverpool trở lại đỉnh cao với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20. Anh cũng dẫn đầu châu Âu về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng. Tuy nhiên, thay vì được ca ngợi như một thủ lĩnh toàn diện, Salah vẫn bị truyền thông miêu tả qua những lăng kính mang tính khuôn mẫu: “tốc độ”, “sắc bén”, “bùng nổ”. Bolster cho rằng sự tiến hóa về tư duy chiến thuật, khả năng kiến tạo và vai trò nhạc trưởng của Salah chưa được nhìn nhận đúng mức.
Ông chỉ ra rằng khi các cầu thủ phương Tây có sự thay đổi tương tự, họ được tán dương là “thông minh” và “có tầm nhìn”, còn Salah lại không nhận được sự công bằng ấy. Yếu tố tôn giáo cũng là một phần nguyên nhân, khi Salah công khai đức tin Hồi giáo và thường cầu nguyện sau khi ghi bàn – điều hiếm thấy ở các chủ nhân Quả bóng vàng trong quá khứ.
Bolster kết luận rằng vấn đề không nằm ở việc Salah còn thiếu điều gì, mà ở việc một bộ phận giới tinh hoa bóng đá chưa sẵn sàng công nhận đầy đủ giá trị của anh. Thậm chí, nghiên cứu từ Đại học Stanford từng chỉ ra sự hiện diện của Salah tại Liverpool đã giúp giảm gần 19% các vụ tội phạm vì thù ghét ở khu vực Merseyside – một minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt xa sân cỏ của ngôi sao này.