
Pep hài lòng với trận hòa Arsenal.
Manchester City đã phải rất chật vật mới rời Emirates với 1 điểm. Dẫn trước nhờ bàn thắng của Erling Haaland trong hiệp một, tưởng chừng thầy trò Pep Guardiola sẽ có trọn vẹn chiến thắng, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ đã khiến The Citizens phải chia điểm.
Phát biểu sau trận, Pep không giấu sự thẳng thắn: "Kết quả này là công bằng. Arsenal chơi hay hơn, nhưng tôi tự hào về tinh thần của đội bóng."
HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh Man City đã trải qua chuỗi ngày khắc nghiệt: chạm trán Man United, rồi Napoli ở Champions League trước khi hành quân đến Emirates. Ông tiết lộ các học trò chỉ có duy nhất một ngày nghỉ, sau đó phải di chuyển gần 5 tiếng, dẫn đến sự mệt mỏi rõ rệt.
"Trận gặp Napoli rất căng thẳng về mặt cảm xúc. Thể lực lẫn tinh thần đều bị bào mòn. Và hôm nay chúng tôi phải đối đầu một Arsenal đã cạnh tranh chức vô địch hai mùa gần nhất," Pep lý giải.
Không chỉ lịch thi đấu, Man City còn chịu tổn thất nhân sự với hàng loạt cái tên vắng mặt như Rayan Cherki, Ait-Nouri và mới nhất là chấn thương của Khusanov. Pep thậm chí còn nửa đùa nửa thật: "Nếu muốn tôi phàn nàn về lịch thi đấu thì đây, tôi đang phàn nàn đấy."
Dù bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch, Guardiola vẫn tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi phải mạnh mẽ về tâm lý, và toàn đội đã thể hiện điều đó. Một điểm ở Emirates không phải tệ."