
Nhật Bản tỏ ra áp đảo ở Cúp Đông Á 2025.
Hàn Quốc sa sút rõ rệt
Truyền thông quốc tế, đặc biệt là Soccer Digest (Nhật Bản), không ngần ngại chỉ ra sự nghèo nàn của tuyển Hàn Quốc. Các học trò của HLV Hong Myung-bo liên tục chuyền sai ở những tình huống đơn giản, thiếu ý tưởng sáng tạo và chỉ trông cậy vào các pha bóng bổng. Lối chơi một màu, thiếu đột phá cá nhân khiến họ dễ dàng bị Nhật Bản phong tỏa. Bàn thua duy nhất là hệ quả tất yếu từ một tập thể không đủ kỹ thuật và thiếu sự chính xác trong khâu quyết định.
Nhật Bản: Vô địch nhưng chưa đủ
Với Nhật Bản, chức vô địch lần này có thể mang đến niềm tự hào ngắn hạn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ “ru ngủ”. Giới chuyên môn nhận định nếu chỉ dừng lại ở việc thống trị một giải đấu đang xuống giá, Samurai Xanh khó bứt phá để cạnh tranh sòng phẳng với châu Âu hay Nam Mỹ. Trong khi đó, các đối thủ cùng bảng như Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục cho thấy sự hạn chế. Trung Quốc dù đầu tư mạnh vẫn mắc lỗi cơ bản trong kỹ năng sút, chuyền, tư duy chiến thuật, còn Hong Kong bị đánh giá quá yếu về thể lực lẫn kỹ thuật.
Cúp Đông Á ngày càng thừa thãi?
Trong bối cảnh FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội, đồng thời UEFA Nations League và Club World Cup ngày càng khốc liệt, Cúp Đông Á tỏ ra kém hấp dẫn. Giải không diễn ra vào FIFA Days nên thiếu vắng dàn sao châu Âu, khiến chất lượng và sức hút sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy số khán giả trung bình mùa này chỉ khoảng 1.900 người – con số quá thấp so với kỳ vọng.
Điều này dẫn đến tranh luận gay gắt: liệu Cúp Đông Á có còn cần thiết? Không tạo giá trị thương mại, không nâng tầm bóng đá khu vực và thậm chí phơi bày sự tụt hậu của nhiều đội tuyển, giải đấu đang đứng trước nguy cơ bị coi là “thừa thãi”. Truyền thông Nhật Bản thậm chí đặt câu hỏi: đã đến lúc đội nhà nên cân nhắc rút lui?