U17 Việt Nam trình diễn một lối chơi tấn công áp đảo.
Trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng C đã khiến U17 Malaysia chính thức lỡ hẹn với tấm vé đến VCK U17 châu Á 2026. Đây là kết quả gây nhiều tiếc nuối cho đội bóng từng thắng cả bốn lượt trận trước đó, nhưng HLV Javier Jorda lại thể hiện thái độ rất thẳng thắn khi đánh giá về sức mạnh của đối thủ.
Trong buổi họp báo sau trận, ông Jorda thừa nhận rằng mọi kế hoạch chiến thuật của Malaysia đều bị phá vỡ rất sớm. “Chúng tôi muốn pressing tầm cao và tìm bàn mở tỷ số trong 10 phút đầu, nhưng U17 Việt Nam lại làm được điều đó trước. Khi bị dẫn trước quá nhanh, toàn bộ ý đồ của chúng tôi bị cuốn đi. Việt Nam là đội mạnh nhất bảng và thắng hoàn toàn xứng đáng,” ông chia sẻ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng ông bị ấn tượng bởi lối chơi hiệu quả, giàu năng lượng và sự đa dạng trong cách triển khai tấn công của đội chủ nhà.
Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam đã bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn khi chỉ cần hòa là chắc suất đi tiếp. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc bằng tinh thần tấn công mạnh mẽ. Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp U17 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, sau đó ghi thêm ba bàn nữa để khép lại chiến thắng trọn vẹn.
Kết thúc vòng loại, U17 Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào. Đây được xem là màn trình diễn tốt nhất của một đội U17 Việt Nam tại sân chơi vòng loại châu Á. Trang chủ AFC cũng dành lời khen: “Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc khi thắng Malaysia 4-0, đứng đầu bảng C với 5 trận toàn thắng.”
Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam lần thứ năm liên tiếp góp mặt tại VCK U17 châu Á, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin về sự phát triển của bóng đá trẻ nước nhà.
















