HLV Shin Tae-yong đối diện với những cáo buộc sử dụng bạo lực.
Trung vệ Jung Seung-hyun – học trò cũ của ông – là người đã lên tiếng, mở ra một vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận cả nước.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, Jung ám chỉ Shin Tae-yong có những hành vi vượt quá giới hạn trong môi trường bóng đá hiện đại. Dù không trực tiếp gọi đó là hành hung, nhưng Jung nhấn mạnh: “Nếu nhiều người cảm thấy như vậy, thì đó là sự thật.” Trung vệ này cũng tiết lộ rằng phòng thay đồ của Ulsan HD trong giai đoạn Shin dẫn dắt tồn tại quá nhiều vấn đề và những sự cố khiến anh khó có thể kể hết.
Trước những lời cáo buộc này, Shin Tae-yong lập tức phản bác mạnh mẽ. Ông khẳng định chưa từng sử dụng bất kỳ hình thức bạo lực thể chất hay lời nói nào, đồng thời thừa nhận phong cách huấn luyện của mình nghiêm khắc nhưng vẫn trong khuôn khổ cho phép. Điều khiến ông bất ngờ hơn cả là việc Jung – người từng sát cánh cùng ông ở Olympic và World Cup – lại là người đứng ra lên tiếng. “Khi tôi rời Ulsan, Jung là người cuối cùng nói lời tạm biệt và xin lỗi vì không thể đạt thành tích như kỳ vọng. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra sau đó,” Shin chia sẻ.
Đẩy sự việc lên cao trào, Shin Tae-yong tuyên bố sẵn sàng đánh cược toàn bộ sự nghiệp để chứng minh sự trong sạch. “Nếu tôi từng bạo lực cầu thủ, tôi sẽ không cầm quân nữa,” ông khẳng định. Đây là lời tuyên bố đầy quyết liệt, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc và quyết tâm bảo vệ danh dự cá nhân.
Hiện tại, tất cả đang chờ đợi liệu có thêm cầu thủ nào khác lên tiếng hay không, và phản ứng từ phía ban lãnh đạo CLB Ulsan HD sẽ như thế nào. Trong khi đó, sự nghiệp của Shin Tae-yong – người từng được xem là biểu tượng thành công và cá tính mạnh mẽ của bóng đá Hàn Quốc – đang tạm thời bị phủ bóng bởi nghi ngờ và tranh cãi.













