Trung vệ hóa "người hùng" phá vỡ bế tắc
Sunderland hành quân đến Manchester với một hàng phòng ngự số đông (sơ đồ 5 hậu vệ) và thi đấu lùi sâu đầy khó chịu. Trong bối cảnh các ngòi nổ tấn công bị phong tỏa, chính những trung vệ của Man City đã lên tiếng.
Ruben Dias – người mới chỉ có bàn thắng thứ 6 cho CLB sau 241 lần ra sân – đã tung ra cú "nã đại bác" từ khoảng cách 23m, găm bóng vào góc cao, mở tỷ số trận đấu. Chỉ ít phút sau, đối tác của anh là Josko Gvardiol nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Việc các hậu vệ biết cách ghi bàn là chìa khóa quan trọng giúp City giải mã các đội bóng chơi tử thủ.
Khoảnh khắc "ma thuật" của Rayan Cherki
Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Rayan Cherki xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Tiền vệ 22 tuổi đang ngày càng hòa nhập tốt với môi trường Ngoại hạng Anh.
Đỉnh cao trong màn trình diễn của Cherki là pha kiến tạo cho Phil Foden ấn định tỷ số 3-0. Số 10 của Man City đã loại bỏ hậu vệ đối phương, ngoặt bóng và thực hiện cú tạt bằng kỹ thuật Rabona (vắt chéo chân) điệu nghệ, đặt bóng trúng đầu Foden ở cự ly 6m. Một pha bóng khiến chính người ghi bàn là Foden cũng phải chạy lại chia vui trong sự ngỡ ngàng.
Xóa tan nỗi lo phụ thuộc Erling Haaland
Đầu mùa giải, nhiều ý kiến lo ngại Man City quá phụ thuộc vào các bàn thắng của Erling Haaland. Tuy nhiên, trận đấu này (và chuỗi trận gần đây) đã chứng minh điều ngược lại.
Dù "cỗ máy ghi bàn" người Na Uy không nổ súng, City vẫn thắng đậm nhờ các bàn thắng đến từ mọi tuyến. Thống kê cho thấy sau 15 vòng đấu, đã có tới 10 cầu thủ khác nhau của Man City lập công. Sự đa dạng này biến The Citizens thành một tập thể cực kỳ khó lường.
Cuộc đua vô địch nóng trở lại
Chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về mặt điểm số. Với việc tận dụng triệt để lợi thế sân nhà, Man City hiện đã có 31 điểm sau 15 trận.
Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm (Arsenal đang có 33 điểm). Áp lực giờ đây đang đè nặng lên vai "Pháo thủ", và cuộc đua song mã tại Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới.
"Pháo đài" Etihad và bước chạy đà cho đại chiến C1
Đánh bại Sunderland, Man City nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên con số 7 (kể từ trận thua Tottenham hồi tháng 8). Phong độ hủy diệt tại thánh địa Etihad là điểm tựa vững chắc cho nửa xanh thành Manchester.
Quan trọng hơn, chiến thắng nhẹ nhàng này giúp Pep Guardiola giữ sức cho các trụ cột (rút Foden, Haaland, Bernardo Silva ra nghỉ sớm) để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy bão táp đến sân của Real Madrid tại Champions League vào rạng sáng thứ Năm tới.










