
Reijnders mang trong mình một nửa dòng máu Indonesia.
Đối với người hâm mộ xứ vạn đảo, mỗi khoảnh khắc thăng hoa của Reijnders lại khơi dậy một nỗi niềm "cay đắng". Theo truyền thông địa phương như CNN Indonesia, tiền vệ này từng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu trong chiến dịch nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Mang trong mình dòng máu Indonesia từ mẹ, Reijnders hoàn toàn đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển quốc gia nước này. PSSI đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thuyết phục anh, hy vọng có được một ngôi sao đẳng cấp thế giới để dẫn dắt hàng tiền vệ. Thế nhưng, mọi cố gắng đều không thành công khi Reijnders quyết định cống hiến cho quê hương của cha mình, đội tuyển Hà Lan. Cho đến nay, anh đã có 23 lần ra sân cho "Cơn lốc màu da cam", ghi 4 bàn và là một phần quan trọng của đội hình tham dự EURO 2024.
Sự tiếc nuối của Indonesia càng trở nên sâu sắc hơn khi nhìn vào chiến lược tổng thể của họ. PSSI đang theo đuổi một cuộc "Hà Lan hóa" mạnh mẽ, từ vị trí huấn luyện viên trưởng, giám đốc kỹ thuật cho đến việc nhập tịch hàng loạt cầu thủ có gốc gác Indonesia đang thi đấu tại châu Âu. Việc để vuột mất một tài năng lớn như Reijnders, người có thể trở thành biểu tượng cho chính sách này, là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của họ. Nếu có anh trong đội hình, sức mạnh của tuyển Indonesia chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tạo thêm niềm tin cho mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026.
Trong khi Indonesia vẫn đang miệt mài tìm kiếm những "Reijnders mới", chuẩn bị hoàn tất thủ tục cho thêm 4 cầu thủ gốc Hà Lan, thì sự nghiệp của ngôi sao này lại có những bước thăng tiến vũ bão. Từ việc tỏa sáng ở AZ Alkmaar, anh gia nhập gã khổng lồ AC Milan vào tháng 7/2023 và chỉ sau hai mùa giải ấn tượng tại Serie A, anh đã lọt vào mắt xanh của Pep Guardiola để cập bến Man City. Giờ đây, mỗi pha bóng đẳng cấp, mỗi bàn thắng của Reijnders ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh sẽ vừa là niềm tự hào cho những người có gốc gác Indonesia, vừa là một lời nhắc nhở đầy day dứt về "viên ngọc" mà họ đã không thể giữ chân.