
Aston Villa đã rơi vào thế bị dồn ép ngay từ đầu tại Paris nhưng Morgan Rogers bất ngờ tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số, khiến đội chủ nhà choáng váng.
Tuy nhiên, ba tình huống lập công sau đó của Paris Saint-Germain đã khiến Villa đối mặt với thử thách lớn khi trở về Villa Park cho trận lượt về vào tuần tới.
Dù vậy, Rogers khẳng định tinh thần của toàn đội vẫn không hề bị lung lay. Anh cho rằng được chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố then chốt, và đoàn quân của HLV Unai Emery hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ.
Phát biểu với TNT Sports, Rogers nói: “Chúng tôi có chất lượng trong đội hình, Villa đến Champions League không phải để làm khán giả. Chúng tôi đến đây để chiến đấu, để ghi bàn và để giành chiến thắng.
Toàn đội sẽ trở về sân nhà – nơi Villa biết đó là điểm tựa tốt nhất – và chúng tôi đang rất mong chờ trận lượt về. Aston Villa có niềm tin lớn, và chẳng còn gì để mất trước PSG.
Ngay từ đầu, chẳng ai tin rằng chúng tôi có thể thắng ở cặp đấu này, vậy tại sao lại không chơi hết sức? Đó là tinh thần của tôi, của các cầu thủ và cả HLV – CLB có đủ chất lượng để làm được điều đó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.
Trong trận đấu tại Paris, Villa chỉ cầm bóng vỏn vẹn 24%, và ngoài bàn thắng của Rogers, họ chỉ có thêm một cơ hội thực sự đáng chú ý khác cũng đến từ chính cầu thủ chạy cánh này.
Thầy trò HLV Unai Emery buộc phải lùi sâu phòng ngự và chơi kỷ luật, nhưng cuối cùng vẫn bị trừng phạt bởi các pha dứt điểm đẳng cấp từ PSG – đội bóng đang được xem là ứng viên cho chức vô địch Champions League sau thắng lợi ấn tượng trước Liverpool ở vòng 1/8.