Chiến thắng hủy diệt 3-0 của Real Madrid trước Manchester City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League suýt chút nữa đã trở thành một đêm hoàn hảo tuyệt đối, nếu không có pha hỏng ăn đáng tiếc trên chấm phạt đền của Vinicius Junior. Mới đây, một chi tiết đầy thú vị ở phút 58 đã được hé lộ, cho thấy tinh thần đồng đội tuyệt vời trong phòng thay đồ của "Kền kền trắng".
Sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm, camera đã ghi lại khoảnh khắc Vinicius chủ động ra dấu hỏi Federico Valverde liệu có muốn thực hiện quả phạt đền hay không. Đây là cơ hội để tiền vệ người Uruguay hoàn tất cú poker (4 bàn thắng) không tưởng ngay trong một trận đấu đỉnh cao. Trước đó, Valverde đã khiến sân Bernabeu nổ tung với cú hat-trick thần sầu chỉ trong vòng 22 phút hiệp một, giúp anh trở thành tiền vệ thứ hai trong lịch sử Real Madrid lập được thành tích này tại đấu trường châu Âu, sau huyền thoại Pirri.
Tuy nhiên, Valverde đã từ chối đặc ân này để nhường lại trọng trách cho người đàn em. Chia sẻ với TNT Sports sau trận, ngôi sao người Uruguay cho biết: "Vini đã hỏi tôi có muốn đá không. Nhưng anh ấy là một huyền thoại, một người bạn lớn, nên tôi và các đồng đội khác đều khuyên anh ấy hãy thực hiện nó. Những sai sót như vậy là một phần của bóng đá." Đáng tiếc, cú dứt điểm sau đó của Vinicius đã bị thủ thành Gianluigi Donnarumma bắt bài và cản phá thành công.
Bất chấp vết gợn trên chấm 11m, màn trình diễn của Valverde vẫn nhận được "mưa" lời khen. Tân binh Trent Alexander-Arnold bày tỏ sự kinh ngạc trước sức mạnh của đồng đội mới khi khẳng định Valverde chính là "cầu thủ bị đánh giá thấp nhất hành tinh".
Thất bại 0-3 buộc đoàn quân của Pep Guardiola phải đối mặt với một thử thách cực đại ở trận lượt về tại Etihad. Dù pha cứu thua của Donnarumma đã thắp lên một tia hy vọng mong manh, nhưng thực tế cho thấy Man City đã hoàn toàn bị khuất phục bởi chiến thuật và bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia. Với lợi thế khổng lồ này, Real Madrid đang đặt một chân vào vòng tứ kết.














