Tiền vệ Rodri khẳng định Manchester City vẫn còn nguyên cơ hội tại Champions League, bất chấp việc vừa trải qua chuỗi trận thất vọng. Trận hòa 1-1 trước West Ham đã khiến họ thất thế nghiêm trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Nửa xanh thành Manchester đã bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm, sau khi Pháo thủ đánh bại Everton với tỷ số 2-0.
Dù thường xuyên bứt tốc mạnh mẽ dưới thời HLV Pep Guardiola ở các mùa trước, Man City năm nay lại liên tục vấp ngã. Tuy nhiên, Rodri hoàn toàn không chấp nhận bỏ cuộc trước thềm trận tái đấu Real Madrid. Dù đối mặt muôn vàn khó khăn khi để thua 0-3 ở trận lượt đi, anh vẫn tin tưởng vào một phép màu sẽ xuất hiện.
Chia sẻ về thử thách khổng lồ trước mắt, Rodri nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn còn hy vọng ở các giải đấu khác và giữa tuần tới, chúng tôi có một trận đấu cực kỳ quan trọng. Tôi thực sự tin rằng đội bóng có thể lật ngược thế cờ. Những cầu thủ được tung vào sân bắt buộc phải ghi bàn".
Đánh giá về đấu trường Ngoại hạng Anh, ngôi sao tuyến giữa này thẳng thắn thừa nhận: "Có thể cuộc đua vô địch đã kết thúc, cũng có thể chưa. Chúng tôi sẽ không buông xuôi mà tiếp tục chiến đấu. Khoảng cách hiện tại là quá xa nhưng toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là thời điểm không được phép hối tiếc".
"Trận đấu với West Ham phản ánh phần nào cả mùa giải của chúng tôi. Bóng đá là câu chuyện của những bàn thắng, và chúng tôi không thể tìm được những cầu thủ mang lại các con số đó. Chúng tôi tạo ra cơ hội, kiểm soát trận đấu nhưng bàn thắng mới quyết định tất cả".
Trận đại chiến khốc liệt sắp tới với Real Madrid sẽ là thước đo chân thực nhất cho bản lĩnh của nửa xanh thành Manchester. Thầy trò Pep Guardiola buộc phải dốc toàn sức chiến đấu nếu không muốn sớm khép lại một mùa giải trong sự cay đắng.














