Enzo Fernandez đã vô tình phơi bày chính xác những gì chiếc huy hiệu ấy đang đại diện, khi anh ngạo nghễ chỉ tay vào nó sau bàn gỡ hòa trước Paris Saint-Germain tại sân Parc des Princes.
Giờ đây, Fernandez chẳng thể huyễn hoặc bản thân rằng Chelsea đang là đội bóng vĩ đại nhất thế giới, và PSG chắc chắn cũng không nghĩ vậy, bất chấp việc đại diện nước Pháp từng thua The Blues 0-3 ở trận chung kết Club World Cup mùa hè năm ngoái.
Sự ngạo mạn của tiền vệ người Argentina đã ngay lập tức phải trả giá. Chelsea trải qua 16 phút cuối trận điên rồ và ô nhục, ném đi toàn bộ lợi thế tại vòng 1/8 Champions League để khép lại trận đấu với thất bại 2-5.
Đội bóng ấy đã hành xử như những kẻ nghiệp dư: Enzo ném bóng và chỉ trích thủ thành Filip Jorgensen – người vốn đã đánh mất sự tự tin sau sai lầm; Pedro Neto xô ngã một cậu bé nhặt bóng; và những cái bắt tay bị từ chối sau tiếng còi mãn cuộc. Những nhà vô địch thực thụ luôn biết cách chấp nhận thất bại. Còn Fernandez và các đồng đội thì không. Đến mức, tân thuyền trưởng Liam Rosenior đã phải lên tiếng xin lỗi thay cho những cái đầu nóng của học trò.
Chelsea có quyền tự hào khi giành Club World Cup, nhưng việc được gắn chiếc huy hiệu vô địch trên ngực áo đến tận năm 2029 đang mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích. Không thể phủ nhận rằng danh hiệu này đã sinh ra một thứ văn hóa tự tin quá mức, khiến Chelsea đánh mất đi sự khiêm tốn.
Ngay cả cựu HLV Enzo Maresca cũng từng đắm chìm trong sự tự tin về tài năng của bản thân, tự tước đi chiếc ghế của mình khi liên tục cằn nhằn về chuyển nhượng. Những cầu thủ, dưới vỏ bọc của chiếc huy hiệu "bất khả xâm phạm", liên tục rước họa vào thân khi chống đối trọng tài và tạo ra những hành vi phản cảm.
Chưa dừng lại ở đó, đồng sở hữu Jose Feliciano còn mỉa mai Arsenal trước chuyến hành quân đến PSG rằng Chelsea đã giành 2 danh hiệu mùa trước. Có lẽ ai đó cần nhắc nhở Feliciano rằng: Chelsea có mặt ở Club World Cup là nhờ chức vô địch Champions League từ kỷ nguyên Roman Abramovich. Và con đường đến với chiếc cúp thế giới của họ chỉ toàn những đối thủ dưới cơ như Los Angeles, Flamengo, El Tunis hay Palmeiras.
HLV Liam Rosenior đang dũng cảm đối mặt với mớ bòng bong này. Ông thừa nhận vấn đề và yêu cầu các cầu thủ phải học cách kiểm soát cảm xúc, phản ứng tốt hơn trước nghịch cảnh. Rosenior xứng đáng được ghi nhận.
Thế nhưng, chừng nào Enzo Fernandez và các đồng đội chưa bước xuống khỏi "đám mây", chừng nào họ chưa ngừng nghĩ mình là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, thì có lẽ Chelsea chẳng có lấy một tia hy vọng nào để hồi sinh.














