
Bukayo Saka sắp có trận đấu thứ 200 tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal.
Bukayo Saka, chân chạy cánh tài năng của Arsenal, đang đứng trước cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi chuẩn bị ra sân trận thứ 200 tại Ngoại hạng Anh (tổng cộng 270 trận) trong cuộc chạm trán West Ham ở vòng 7. Ở tuổi 24, Saka không chỉ là trụ cột của "Pháo thủ" mà còn là một trong những cầu thủ hiếm hoi giữ được suất đá chính kể từ ngày HLV Mikel Arteta dẫn dắt đội bóng.
Chia sẻ trên trang chủ Arsenal, HLV Arteta không giấu nổi sự tự hào khi nhắc đến cậu học trò: “Khi bạn đang đặt câu hỏi, tôi hình dung Bukayo chơi ở vị trí hậu vệ trái, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi, trong trận đấu với Bournemouth, trong trận đấu đầu tiên của tôi.” Từ một hậu vệ trái bất đắc dĩ, Saka đã vươn mình trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu, thể hiện qua những con số ấn tượng và vai trò thủ lĩnh trong đội.
“Những con số mà Bukayo đạt được ở độ tuổi của cậu ấy đã là rất ấn tượng. Thật tuyệt vời,” Arteta nhấn mạnh. Hành trình của Saka dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha là minh chứng cho sự phát triển cả về chuyên môn lẫn nhân cách, khiến anh trở thành biểu tượng của Arsenal hiện tại.
Mới trở lại sau chấn thương, Saka đã ngay lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-0 trước Olympiacos tại Champions League. Trận đấu sắp tới với West Ham là cơ hội để anh và đồng đội hướng tới 3 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Với tài năng và tinh thần chiến đấu, Saka hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng, viết nên những chương mới cho sự nghiệp rực rỡ của mình.