Arsenal có thêm một chiến thắng quan trọng để củng cố vị trí số một trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Brentford 2-0 tại Emirates. Không cần màn trình diễn mãn nhãn, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn ba điểm với lối chơi kiểm soát và hiệu quả.
Người mở ra chiến thắng cho Pháo thủ tiếp tục là Mikel Merino, tiền vệ đang có phong độ chói sáng trong màu áo Arsenal. Anh di chuyển thông minh để đón đường treo bóng từ Ben White rồi bật cao đánh đầu tung lưới Brentford – pha lập công thứ 11 của anh trong mùa giải tính cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
HLV Arteta không giấu nổi sự tự hào khi nói về cậu học trò: “Thật khó tin những gì cậu ấy lại làm được hôm nay. Cách di chuyển, chất lượng, cú dứt điểm, cách cậu ấy chọn thời điểm – thật phi thường.”
Merino tiếp tục được ưu tiên sử dụng thay Viktor Gyokeres dù tiền đạo người Thụy Điển đã trở lại sau chấn thương. Sự linh hoạt và hiệu quả của anh trong vai trò hộ công giúp Arsenal kiểm soát tốt trận đấu ngay từ đầu.
Dù Brentford chơi nỗ lực, họ không thể gây nhiều khó dễ cho đội chủ nhà. Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 60, Bukayo Saka ấn định tỷ số 2-0 ở phút bù giờ bằng cú sút chìm hiểm hóc. Kết quả này giúp Arsenal duy trì khoảng cách năm điểm với nhóm bám đuổi và tiếp tục hành trình tìm kiếm chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm.
Bên cạnh đó, đêm thi đấu Ngoại hạng Anh chứng kiến Chelsea tiếp tục khủng hoảng khi thua Leeds 1-3, Liverpool bị Sunderland cầm hòa 1-1, còn Aston Villa ngược dòng ấn tượng trước Brighton với chiến thắng 4-3. Trong khi đó, Crystal Palace và Nottingham Forest đều giành chiến thắng tối thiểu để cải thiện thứ hạng.











