HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal có thể thiếu vắng trung vệ Gabriel Magalhaes trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh.
Ngôi sao người Brazil ra sân trong chiến thắng giữa tuần trước Atletico Madrid, ghi một bàn thắng và kiến tạo một pha lập công khác, nhưng phải rời sân khi trận đấu còn khoảng 20 phút.
Trong buổi họp báo trước trận, Arteta xác nhận Gabriel đã gặp một vấn đề thể lực và vẫn chưa thể tập luyện trở lại kể từ đó. “Rõ ràng là Gabi đã phải rời sân vì một vấn đề và cho đến lúc này cậu ấy vẫn chưa thể tập cùng toàn đội. Chúng tôi sẽ xem tình hình tiến triển trong 24 giờ tới để quyết định xem cậu ấy có thể ra sân hay không vào cuối tuần,” HLV người Tây Ban Nha chia sẻ.
Việc mất Gabriel có thể là tổn thất lớn cho Arsenal trong bối cảnh họ đang hướng đến việc duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh. Sau tám trận đầu mùa, đội bóng của Arteta mới chỉ để thủng lưới ba bàn – thành tích giúp họ có cơ hội phá kỷ lục của Chelsea với chỉ 15 bàn thua trong một mùa giải.
Nếu Gabriel không thể thi đấu, tân binh Cristhian Mosquera nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính, trong khi Piero Hincapie – người vừa hồi phục chấn thương – cũng là một lựa chọn khác cho hàng thủ.
Không chỉ gặp khó ở hàng phòng ngự, Arsenal còn thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trên hàng công. Martin Odegaard vẫn đang phải điều trị chấn thương đầu gối và cần thêm vài tuần để hồi phục. Noni Madueke, Kai Havertz và Gabriel Jesus cũng nằm trong danh sách dài hạn của đội ngũ y tế. Arteta cho biết: “Họ đều đang tiến triển tốt, bắt đầu tham gia một vài hoạt động nhẹ, nhưng chưa ai đủ điều kiện thi đấu trong tuần tới.”











