
Jamie O'Hara chỉ trích lối chơi dựa vào bóng chết của Arsenal.
Cựu tiền vệ Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara, vừa gây sốc khi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Arsenal, cho rằng lối chơi dựa nhiều vào các tình huống cố định của họ đang khiến giải đấu trở nên "nhàm chán" và đã "giết chết Ngoại hạng Anh".
Arsenal hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng và thành công của họ mùa này được xây dựng trên nền tảng phòng ngự vững chắc cùng sự hiệu quả đáng sợ từ các tình huống cố định. Cụ thể, 10 trong số 15 bàn thắng tại giải quốc nội của "Pháo thủ" đến từ các pha bóng chết. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Nicolas Jover, các quả phạt và ném biên đã trở thành một vũ khí lợi hại.
Tuy nhiên, chiến thuật hiệu quả này lại không nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Phát biểu trên Sky Sports News, Jamie O'Hara đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng:
"Tôi không thể chịu đựng được, tôi ghét nó. Nó đang giết chết các trận đấu, đặc biệt là Ngoại hạng Anh," O'Hara nói về sự gia tăng của các pha ném biên dài và tình huống cố định.
Ông cho rằng chính đội bóng của HLV Mikel Arteta là nguồn cơn của xu hướng này, khiến các đội khác sao chép một cách thiếu hiệu quả và làm mất đi sự hấp dẫn của giải đấu:
"Tất cả là do Arsenal, Arsenal đã bắt đầu xu hướng này. Arsenal đã bắt đầu những quả ném biên dài, những tình huống cố định. Họ đã giết chết Ngoại hạng Anh, giết thứ bóng đá hấp dẫn."
Cựu cầu thủ này tin rằng việc quá lạm dụng các chiến thuật bóng chết đang làm giảm giá trị của giải đấu vốn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Những bình luận của O'Hara đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi về sự cân bằng giữa tính hiệu quả và giá trị giải trí trong bóng đá đỉnh cao hiện nay.