
Rooney buồn bã chứng kiến đội bóng cũ chìm trong khủng hoảng.
Trong chương trình The Wayne Rooney Show, cựu thủ quân Quỷ đỏ cho biết thất bại 1-3 trước Brentford khiến anh “không còn nhận ra MU nữa”:
“Văn hóa chiến thắng, bản sắc chiến đấu… tất cả đã biến mất. Hãy tưởng tượng có Roy Keane hay Paul Scholes trong phòng thay đồ lúc này. Nếu cần, tôi cũng sẵn sàng bước vào đó để khơi lại tinh thần.”
Rooney nghẹn ngào khi nói về các con trai – những cầu thủ trẻ đang tập ở học viện MU: “Chỉ có con trai cả của tôi từng thấy MU vô địch Ngoại hạng Anh. Còn những đứa nhỏ khác thì không. Chúng không hiểu Manchester United từng vĩ đại ra sao, và điều đó khiến tôi đau lòng.”
Anh tiết lộ vẫn theo sát CLB vì Kai (15 tuổi) và Klay (12 tuổi) đều chơi cho đội trẻ MU, nhưng lo ngại sự bất ổn có thể ảnh hưởng đến cả thế hệ tiếp theo:
“Tôi thấy nhân viên bị mất việc, môi trường thay đổi. Đó không phải là Manchester United mà tôi đã gắn bó hơn 20 năm.”
Những phát biểu của Rooney một lần nữa phản ánh sự sa sút đáng báo động tại Old Trafford – nơi từng là biểu tượng của sự ổn định và chiến thắng.