
Rooney tiết lộ câu chuyện liên quan đến Ronaldo và Sir Alex tại Man Utd.
Wayne Rooney vừa chia sẻ câu chuyện chưa từng công bố về một lần “khẩu chiến” với Sir Alex Ferguson – huyền thoại Manchester United – trong bối cảnh có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và Luis Nani.
Trên podcast Rio Meets cùng người đồng đội cũ Rio Ferdinand, cựu tiền đạo 39 tuổi kể lại kỷ niệm khi còn khoác áo Quỷ đỏ. Sự việc xảy ra ở trận làm khách Portsmouth, thời điểm Rooney đã mở tỉ số và MU tạm dẫn 1-0. Trong phòng thay đồ, Sir Alex bất ngờ nổi giận và chỉ trích Rooney gay gắt vì cho rằng anh rê bóng quá nhiều, không chịu chuyền. Rooney nhớ lại: “Tôi nhìn sang Ronaldo và Nani, nghĩ thầm: ‘Ông ấy không thể nói tôi như thế được’. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục, và tôi mất bình tĩnh, buông những lời thiếu tôn trọng.”
Dù căng thẳng, Rooney vẫn trở lại sân và lập hat-trick, giúp MU giành chiến thắng. Sau trận, anh vẫn băn khoăn vì sao HLV Ferguson lại trút giận lên mình. Khi suy ngẫm, cựu đội trưởng tuyển Anh mới nhận ra: “Ông ấy thật ra nhắm vào Ronaldo và Nani. Nếu mắng trực tiếp Ronaldo, cậu ấy có thể sẽ khóc. Đó chính là nghệ thuật quản trị phòng thay đồ của Sir Alex.”
Rooney từng ghi 253 bàn sau 559 trận cho MU, giành 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh cùng 1 Champions League dưới thời Ferguson. Anh giải nghệ năm 2021 và chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, lần lượt dẫn dắt Derby County, DC United, Birmingham City và hiện là HLV Plymouth Argyle.
Tiết lộ của Rooney một lần nữa cho thấy sự khéo léo trong tâm lý chiến của Sir Alex, đồng thời hé mở góc khuất ít người biết về mối quan hệ giữa ông, Rooney và các ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo.