
Rooney bày tỏ sự xa lạ với bản sắc của câu lạc bộ
Wayne Rooney, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Manchester United, đã có những phát biểu đầy thẳng thắn về tình trạng của đội bóng cũ. Anh cho rằng Quỷ đỏ đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng cả về phong độ lẫn bản sắc, và HLV Ruben Amorim khó có thể tìm ra lối thoát.
Sau thất bại 1-3 trước Brentford, Man United mới chỉ giành được 34 điểm sau 33 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, một thành tích tệ hại chưa từng có. Đáng chú ý, họ chưa có nổi hai chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa. Phát biểu trên podcast của BBC, Rooney khẳng định: “Tôi không còn niềm tin vào việc Amorim có thể xoay chuyển tình thế. Những gì tôi thấy thật sự khó chấp nhận.”
Không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyên môn, Rooney cho rằng đội bóng hiện tại đã đánh mất bản sắc vốn có. Anh nhấn mạnh: “Tôi không còn nhận ra đây là Manchester United. Tôi không thấy tinh thần chiến đấu, cá tính hay khát khao chiến thắng. Linh hồn của câu lạc bộ đã biến mất.” Theo Rooney, sự sa sút này không chỉ đến từ băng ghế huấn luyện, mà còn phản ánh sự khủng hoảng về văn hóa và cấu trúc quản lý.
Rooney cũng bày tỏ hy vọng tình hình khó khăn hiện tại sẽ không làm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của học viện. Anh cho rằng đội bóng cần một động lực mới, một cú hích đủ mạnh để tái khởi động lại toàn bộ hệ thống. “Manchester United cần một sức sống mới để trở lại đúng với giá trị vốn có,” Rooney nhấn mạnh.
Ở phía trước, thầy trò Ruben Amorim sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà cuối tuần này, trước khi bước vào trận đại chiến với Liverpool – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng – sau kỳ nghỉ quốc tế tháng Mười. Đây được xem là thời điểm quyết định, không chỉ cho riêng Amorim, mà còn cho cả kế hoạch tái thiết đầy tham vọng của Man United trong kỷ nguyên INEOS.