
Xavi Hernandez được cân nhắc để thay thế Ruben Amorim.
Chiếc ghế HLV của Ruben Amorim tại Manchester United đang lung lay dữ dội sau thất bại 1-3 trước Brentford, đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh. Dù BBC Sport và Daily Mail khẳng định Sir Jim Ratcliffe chưa vội sa thải, áp lực từ kết quả kém cỏi khiến mọi quyết định có thể đến bất cứ lúc nào. Giữa bối cảnh hỗn loạn, chuyên gia Fabrizio Romano gây sốc khi tiết lộ Xavi Hernandez – cựu thuyền trưởng Barcelona – rất muốn thử sức tại Premier League, đặc biệt nếu MU gửi lời mời.
Romano khẳng định trên YouTube: “Tôi có thể đảm bảo Xavi đang nghiên cứu Ngoại hạng Anh và sẵn sàng nhận việc ở MU ngay lập tức, dù không có suất châu Âu”. Với danh tiếng từ chức vô địch La Liga cùng Barca, Xavi được xem là ứng viên hấp dẫn, mang triết lý tấn công sở hữu bóng đặc trưng. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha, qua báo Sport, nhanh chóng phản hồi: “Xavi chưa lên tiếng chính thức. Ông đang xem xét nhiều lời đề nghị, bao gồm Al-Ittihad – nơi Luciano Spalletti và Sergio Conceição cũng nằm trong danh sách. Xavi chỉ chọn dự án thực sự phù hợp để trở lại băng ghế huấn luyện”.
Romano còn bổ sung Roberto De Zerbi (Marseille) vào danh sách ứng viên cho Old Trafford, bên cạnh Gareth Southgate (cựu tuyển Anh, đã gặp Ratcliffe theo TalkSPORT), Oliver Glasner (Crystal Palace) và Andoni Iraola (Bournemouth). Những cái tên này cho thấy MU đang chuẩn bị phương án dự phòng nếu Amorim không xoay chuyển tình thế.
Dù chưa có động thái chính thức, sự quan tâm từ Xavi không chỉ khuấy động truyền thông Anh mà còn khiến Tây Ban Nha xôn xao. Với kinh nghiệm dẫn dắt Barca qua bão tố, Xavi có thể là "liều thuốc" cứu cánh cho Quỷ đỏ, giúp họ trở lại cuộc đua top đầu. Liệu Old Trafford có chào đón huyền thoại Barca, hay Amorim vẫn được trao cơ hội? Câu trả lời nằm ở những trận đấu sắp tới.