
HLV Carlo Ancelotti được tiến cử cho Manchester United.
Áp lực đang đè nặng lên HLV Ruben Amorim khi Manchester United chìm sâu trong khủng hoảng đầu mùa. Với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và thất bại nhục nhã trước Grimsby Town tại Carabao Cup, tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tại Old Trafford trở nên mịt mù. Các nguồn tin nội bộ cho biết ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã chuẩn bị danh sách rút gọn ba ứng viên thay thế: Gareth Southgate, Oliver Glasner và Andoni Iraola. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Paul Parker – người từng góp công vào hai chức vô địch Premier League cùng United – lại có ý kiến táo bạo hơn: sa thải Amorim ngay lập tức và mời gọi huyền thoại Carlo Ancelotti.
Parker, người khoác áo Quỷ đỏ từ 1991 đến 1996, tin rằng Ancelotti – vị chiến lược gia 5 lần vô địch Champions League – chính là "liều thuốc" cứu cánh. Hiện đang dẫn dắt tuyển Brazil sau khi rời Real Madrid, Ancelotti được Parker ca ngợi là "bậc thầy của bóng đá". Chia sẻ với Metro, ông nhấn mạnh: "Nếu Ancelotti sẵn sàng, bạn phải cố gắng có được ông ấy. Với những gì ông ấy đã đạt được, năm chức vô địch Champions League, ông ấy là một bậc thầy của bóng đá. Mọi người sẽ yêu mến Ancelotti. Man Utd sẽ trở nên lớn mạnh hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác trên thế giới nhờ vào điều đó. Họ sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn bất kỳ đội bóng nào khác."
Lời kêu gọi của Parker không chỉ dừng ở Ancelotti. Ông cũng tiến cử Oliver Glasner của Crystal Palace như phương án dự phòng lý tưởng. "Thật không thể tin được những gì ông ấy đã làm được ở Palace... Nếu thực sự có tham vọng, ông ấy sẽ rời Palace. Việc vực dậy Man United từ vị thế hiện tại sẽ là một bước tiến lớn," Parker phân tích.
Khởi đầu thảm họa này gợi nhớ những giai đoạn đen tối trước đây của United, khi họ từng lúng túng dưới thời Erik ten Hag. Những tiếng nói như Parker ngày càng lớn, buộc ban lãnh đạo phải hành động quyết liệt. Liệu Ancelotti có bị cuốn hút bởi lời mời từ Old Trafford, hay Glasner sẽ là lựa chọn thực tế hơn? Quyết định sắp tới có thể định hình lại tương lai của Manchester United, biến họ từ "Quỷ đỏ" đang ngủ đông thành thế lực thống trị trở lại.