HLV Thomas Frank tiếc nuối khi Tottenham không thể bảo toàn chiến thắng.
HLV Thomas Frank không giấu nổi sự tiếc nuối sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa Tottenham và Manchester United tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. Phát biểu trên Match of the Day (BBC), chiến lược gia Đan Mạch thừa nhận đội bóng đã để vuột 3 điểm chỉ trong những giây cuối cùng.
“Dĩ nhiên tôi rất thất vọng. Dẫn trước khi trận đấu chỉ còn một phút mà không thắng thì chẳng ai có thể vui được,” Frank nói. Tuy nhiên, ông vẫn tìm thấy điểm sáng: cách Tottenham thi đấu hiệp hai, với tinh thần phản công và nỗ lực xoay chuyển tình thế.
Theo Frank, Spurs đã kiên nhẫn và pressing mạnh mẽ để tìm bàn gỡ: “Hai đội đã kìm hãm lẫn nhau, nên việc không có quá nhiều cơ hội là điều tự nhiên. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khiến tôi thực sự ấn tượng.”
Về hai bàn thua, ông thừa nhận cần cải thiện: “Bàn cuối cùng là do thiếu sự khẩn trương. Chúng tôi cần ngăn chặn các pha tạt bóng và phòng ngự chặt chẽ hơn.”
HLV Đan Mạch chỉ ra sự tiến bộ hiệp hai: tăng cường áp sát và gây sức ép tốt hơn. Tuy nhiên, thống kê đáng lo: Tottenham để thủng lưới trước trong 8/12 trận sân nhà gần nhất Ngoại hạng Anh – dấu hiệu cần cải thiện nhập cuộc.
Dù tiếc nuối, Frank vẫn lạc quan về tinh thần đội bóng. Trận hòa giúp Spurs giữ vị trí cao, nhưng bài học phòng ngự cuối trận sẽ là chìa khóa cho chặng đường phía trước.















