HLV Ruben Amorim không hài lòng với màn trình diễn của Manchester United trong hiệp 2.
HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự tiếc nuối sau trận hòa 2-2 kịch tính của Manchester United trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Dù kiểm soát thế trận và dẫn bàn hiệp một, "Quỷ đỏ" vẫn để vuột 3 điểm quý giá ở Bắc London.
Bryan Mbeumo mở tỷ số phút 32 bằng pha đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền Amad Diallo. Tottenham chỉ vùng lên cuối trận: Mathys Tel gỡ hòa phút 84, Richarlison nâng 2-1 bù giờ. Nhưng Matthijs de Ligt kịp đánh đầu gỡ 2-2 phút 90+6, cứu Man Utd khỏi thất bại.
Phát biểu sau trận, Amorim thẳng thắn: “Trong suốt trận đấu, chúng tôi cảm thấy ba điểm đã nằm trong tầm tay. Nhưng rồi với những gì đã xảy ra – khi Harry Maguire và Casemiro phải rời sân, rồi để thủng lưới hai bàn – chúng tôi buộc phải hài lòng với kết quả hòa. Ít nhất, khi không thể thắng thì không được phép thua, và chúng tôi đã làm được điều đó.”
Ông chỉ ra vấn đề: “Toàn đội cần nhìn lại chính mình. Đội không còn pressing với cùng cường độ, chơi quá thoải mái. Nếu dũng cảm hơn, chúng tôi đã có thể kết liễu trận đấu. Dù vậy, đôi khi bóng đá là như thế – bạn chơi hiệp một tốt hơn hiệp hai.”
“Chúng tôi tin vào khả năng ghi bàn đến phút cuối cùng. Nhưng để chiến thắng, toàn đội phải giữ sự quyết tâm và can đảm trong mọi thời điểm.”
Kết quả kéo dài chuỗi 5 bất bại, nhưng Amorim đòi hỏi hoàn thiện. Sau kỳ nghỉ ĐTQG tháng 11, Man Utd tiếp Everton – cơ hội lấy lại 3 điểm trọn vẹn.
















