Năm 2011 là một năm không thật thành công với Thành Lương trong sự nghiệp, dù tiền vệ của CLB Bóng đá Hà Nội vẫn luôn “cháy” hết mình trên sân cỏ. Thế nhưng, cầu thủ có biệt danh Lương “dị” đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời khi quyết định cưới vợ và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ là cái Tết đầu tiên của anh bên gia đình nhỏ ấm cúng.
Thành Lương chia sẻ: “Nói chung 2011 là một năm không được thuận lợi lắm cho đội bóng cũng như cá nhân mình, đặc biệt là về kết quả, dù không bị chấn thương và thể lực vẫn đảm bảo. Năm mới, mình sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn năm cũ”.
Không ngạc nhiên khi Thành Lương tỏ ra khá lặng lẽ và buồn buồn khi “tổng kết” kết quả thi đấu năm vừa qua trên sân cỏ. Hà Nội ACB - với Lương "dị" trong vai trò đội trưởng đã thi đấu không tốt và phải nhận vé về lại giải hạng Nhất sau một năm thăng hạng lên chơi ở V-League. Lên tuyển, Thành Lương tiếp tục đóng vai “nhạc trưởng” dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games vừa qua.
Nhưng trên đất Indonesia, cũng với tấm băng đội trưởng trên tay, tiền vệ 24 tuổi đã thất bại khi không thể cùng các đồng đội giành tấm HCV. Với Thành Lương, nỗi buồn còn lớn hơn nhiều so với các cầu thủ khác bởi đó là kỳ SEA Games cuối cùng anh tham dự trong sự nghiệp.
Bỏ lại phía sau nỗi buồn trên sân cỏ, Thành Lương đến với niềm vui hạnh phúc khi quyết định lập gia đình, chia tay cuộc sống độc thân vào một ngày cuối tháng 12 vừa qua. Là ngôi sao bóng đá của nước nhà, được báo chí tung hô hết lời từ khi còn rất trẻ, nhưng Thành Lương không phải mẫu cầu thủ có đời sống phức tạp.
Ngoài tài năng thiên phú trên sân cỏ, tiền vệ này được mọi người quý mến bởi tính khí hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát. Cũng chính vì vậy mà Lương “dị” khá kín tiếng khi nói về chuyện gia đình của mình. Mãi cho đến những ngày cận kề hôn lễ, khi thiếp mời đã được phát đi, vợ chồng Thành Lương mới hé lộ bộ ảnh cưới cho báo chí. Đến các đồng đội ở CLB Bóng đá Hà Nội của Thành Lương cũng ngỡ ngàng khi nhận thiếp mời của đội trưởng đội bóng khi cách ngày cưới chưa đầy 1 tuần.
Tết Nhâm Thìn này, không khí gia đình Thành Lương sẽ đầm ấm hơn khi anh đã có vợ. Bạn bè, người thân và người hâm mộ cũng hy vọng sự kiện này sẽ là "bước ngoặt" giúp Lương "dị" thực sự trưởng thành. Thành Lương cho biết: “Mục tiêu em chỉ biết cố gắng tập luyện thi đấu thật tốt để có thành tích cao. Em cũng mong muốn có sức khỏe và CLB cũng như đội tuyển quốc gia thi đấu tốt ở các giải đấu tham gia”.
Có gia đình riêng, sẽ là một động lực cho Thành Lương trên sân cỏ ở mùa bóng mới. Ở đó, kỳ vọng bay cao tại Super League cùng CLB Hà Nội đang là mục tiêu cao nhất bởi trước đó, Thành Lương mới một lần duy nhất cùng các đồng đội đoạt chức vô địch cúp quốc gia. Bên cạnh đó, dù không còn cơ hội tiếp tục cống hiến ở các đội tuyển trẻ, nhưng tiền vệ “kèo trái” tài hoa này vẫn sẽ là một ngôi sao, là nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia.
Hạnh phúc trong không khí xuân về, bên người vợ trẻ, chàng cầu thủ tài hoa cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người: “Nhân dịp năm mới, xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào!”./.
![]() |
| Thành Lương trong ngày cưới |
Thành Lương chia sẻ: “Nói chung 2011 là một năm không được thuận lợi lắm cho đội bóng cũng như cá nhân mình, đặc biệt là về kết quả, dù không bị chấn thương và thể lực vẫn đảm bảo. Năm mới, mình sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn năm cũ”.
Không ngạc nhiên khi Thành Lương tỏ ra khá lặng lẽ và buồn buồn khi “tổng kết” kết quả thi đấu năm vừa qua trên sân cỏ. Hà Nội ACB - với Lương "dị" trong vai trò đội trưởng đã thi đấu không tốt và phải nhận vé về lại giải hạng Nhất sau một năm thăng hạng lên chơi ở V-League. Lên tuyển, Thành Lương tiếp tục đóng vai “nhạc trưởng” dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games vừa qua.
Nhưng trên đất Indonesia, cũng với tấm băng đội trưởng trên tay, tiền vệ 24 tuổi đã thất bại khi không thể cùng các đồng đội giành tấm HCV. Với Thành Lương, nỗi buồn còn lớn hơn nhiều so với các cầu thủ khác bởi đó là kỳ SEA Games cuối cùng anh tham dự trong sự nghiệp.
Bỏ lại phía sau nỗi buồn trên sân cỏ, Thành Lương đến với niềm vui hạnh phúc khi quyết định lập gia đình, chia tay cuộc sống độc thân vào một ngày cuối tháng 12 vừa qua. Là ngôi sao bóng đá của nước nhà, được báo chí tung hô hết lời từ khi còn rất trẻ, nhưng Thành Lương không phải mẫu cầu thủ có đời sống phức tạp.
Ngoài tài năng thiên phú trên sân cỏ, tiền vệ này được mọi người quý mến bởi tính khí hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát. Cũng chính vì vậy mà Lương “dị” khá kín tiếng khi nói về chuyện gia đình của mình. Mãi cho đến những ngày cận kề hôn lễ, khi thiếp mời đã được phát đi, vợ chồng Thành Lương mới hé lộ bộ ảnh cưới cho báo chí. Đến các đồng đội ở CLB Bóng đá Hà Nội của Thành Lương cũng ngỡ ngàng khi nhận thiếp mời của đội trưởng đội bóng khi cách ngày cưới chưa đầy 1 tuần.
Tết Nhâm Thìn này, không khí gia đình Thành Lương sẽ đầm ấm hơn khi anh đã có vợ. Bạn bè, người thân và người hâm mộ cũng hy vọng sự kiện này sẽ là "bước ngoặt" giúp Lương "dị" thực sự trưởng thành. Thành Lương cho biết: “Mục tiêu em chỉ biết cố gắng tập luyện thi đấu thật tốt để có thành tích cao. Em cũng mong muốn có sức khỏe và CLB cũng như đội tuyển quốc gia thi đấu tốt ở các giải đấu tham gia”.
Có gia đình riêng, sẽ là một động lực cho Thành Lương trên sân cỏ ở mùa bóng mới. Ở đó, kỳ vọng bay cao tại Super League cùng CLB Hà Nội đang là mục tiêu cao nhất bởi trước đó, Thành Lương mới một lần duy nhất cùng các đồng đội đoạt chức vô địch cúp quốc gia. Bên cạnh đó, dù không còn cơ hội tiếp tục cống hiến ở các đội tuyển trẻ, nhưng tiền vệ “kèo trái” tài hoa này vẫn sẽ là một ngôi sao, là nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia.
Hạnh phúc trong không khí xuân về, bên người vợ trẻ, chàng cầu thủ tài hoa cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người: “Nhân dịp năm mới, xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào!”./.
Ngọc Duy |
00:00 30/11/-0001















