Đánh bại U22 Malaysia với tỷ số thuyết phục 2-0, U22 Việt Nam đã chính thức giành ngôi nhất bảng B và tấm vé vào bán kết SEA Games 33. Chiến thắng này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật của ban huấn luyện.
Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu với U22 Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik không giấu được sự hài lòng: "Tôi rất vui vì U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Kết quả này đến từ sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ trên sân cũng như sự tiếp lửa tuyệt vời từ các cổ động viên. Tôi hy vọng 'cầu thủ thứ 12' sẽ đến sân đông hơn nữa trong những trận đấu tới".
Đối thủ của U22 Việt Nam tại bán kết sẽ là U22 Philippines. Đánh giá về thử thách tiếp theo, nhà cầm quân 48 tuổi bày tỏ sự quyết tâm: "Dù gặp đối thủ nào, mục tiêu duy nhất của chúng tôi vẫn là chiến thắng. U22 Philippines có lợi thế thi đấu trước nên họ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Do đó, ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng tốt nhất".
Kết lại, thuyền trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh khát khao đưa đội bóng đến trận đấu cuối cùng: "Chúng tôi mong muốn vào chung kết để có thể quay trở lại sân vận động Rajamangala. Đó là nơi đội tuyển Quốc gia Việt Nam từng nâng cao chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm, và chúng tôi muốn tái hiện vinh quang đó".
Chiến thắng dễ dàng 2-0 ở màn chạm trán U22 Malaysia cho thấy vị thế của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Nếu chơi đúng sức, thầy trò ông Kim Sang-sik hoàn toàn có thể giành tấm huy chương vàng.













