Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên quan điểm về Mainoo.
HLV Ruben Amorim đã có những phát biểu đầy thẳng thắn và có phần bức xúc sau trận hòa 1-1 giữa Manchester United và West Ham tại Old Trafford. Trong bối cảnh đội bóng bị mất điểm ở những phút cuối và chịu nhiều áp lực từ dư luận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận ông “mệt mỏi” vì liên tục phải trả lời những câu hỏi xoay quanh Kobbie Mainoo – cái tên đang trở thành tâm điểm tranh luận thời gian qua.
Dù Man Utd chỉ có được một điểm và buộc phải tìm kiếm bàn thắng, Amorim vẫn quyết định sử dụng đủ năm quyền thay người mà không tung Mainoo vào sân. Điều này khiến giới truyền thông dấy lên nhiều chất vấn, đặc biệt khi một phóng viên cho rằng tiền vệ trẻ có thể giúp tăng cường khả năng tấn công của đội. Đáp lại, Amorim bật cười và thể hiện rõ sự khó chịu.
Trong phòng họp báo, ông giải thích: “Tôi hiểu các bạn yêu mến Kobbie, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải đưa cậu ấy vào sân nếu tôi đánh giá rằng đó không phải lựa chọn tốt nhất. Tôi cố gắng trả lời câu hỏi, nhưng các bạn cứ hỏi đi hỏi lại cùng một điều.” Quan điểm kiên quyết này cho thấy Mainoo hiện không nằm trong kế hoạch ưu tiên của Amorim dù anh là tài năng được nhiều người kỳ vọng.
Thống kê càng cho thấy vị trí bấp bênh của Mainoo: anh chưa đá chính trận nào tại Premier League mùa này và chỉ có 171 phút ra sân từ 9 lần vào sân thay người. Mặc dù Man Utd sắp mất Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo vì CAN 2025, Amorim vẫn không hứa hẹn rằng đó sẽ là cơ hội cho Mainoo chen chân vào đội hình. “Điều đó phụ thuộc vào tập luyện. Nếu tôi thấy cậu ấy là lựa chọn tốt nhất, tôi sẽ dùng,” ông khẳng định.
Dù vậy, Amorim cũng nhấn mạnh rằng Mainoo không phải trường hợp bị bỏ rơi hoàn toàn. Ông tuyên bố sẽ không để tiền vệ này – cũng như Joshua Zirkzee – rời đội trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, cho thấy Man Utd vẫn coi Mainoo là tài sản quan trọng trong dài hạn, dù hiện tại anh chưa được trao nhiều cơ hội.










