
Casemiro nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea.
Tiền vệ người Brazil đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ, nhưng trước khi bước vào giờ nghỉ, anh đã phạm lỗi thô bạo và nhận thẻ đỏ sau khi đã nhận thẻ vàng trước đó. Sự việc này đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng, khi Chelsea dồn lên tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai.
Mặc dù Casemiro là người góp công lớn vào bàn thắng, nhưng hành động thiếu kiềm chế của anh đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Sau khi Chelsea rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Trevoh Chalobah, đội bóng của HLV Erik ten Hag phải chơi với 10 người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Mặc dù Chelsea gây sức ép và suýt có thêm bàn thắng, Manchester United đã giữ vững được chiến thắng đầy kịch tính.
Ngay lập tức, huấn luyện viên Ruben Amorim đã lên tiếng bảo vệ Casemiro. Trong cuộc trò chuyện với BBC Sport, ông tiết lộ rằng Casemiro cảm thấy đau khổ hơn bất kỳ ai khác sau pha phạm lỗi này. "Cậu ấy cảm thấy tệ hơn tôi," Amorim chia sẻ. "Chúng tôi đã thắng, vì vậy tôi sẽ quên đi phần nào, còn Casemiro sẽ phải chịu đựng vì cậu ấy là một chuyên gia thực thụ. Casemiro hiểu mình đã làm gì. Cậu ấy đủ kinh nghiệm để biết rằng pha bóng đó không nên diễn ra như vậy."
Khi được hỏi liệu hành động của Casemiro có phải do áp lực hay không, Amorim đã có một cách nhìn khác. Ông cho biết: "Rất khó để nói. Đối với Casemiro, đó chính là áp lực. Cậu ấy có 5 Champions League rồi. Đôi khi tôi cảm thấy áp lực nhiều hơn với những cầu thủ trẻ. Nhưng có thể là vì Casemiro quan tâm quá, chúng tôi vừa ghi bàn và cậu ấy có pha phạm lỗi. Sau đó họ có một lần vượt qua nửa sân và chúng tôi muốn giành lại bóng ngay lập tức."
Chiến thắng này mang lại 3 điểm quý giá cho Manchester United, tuy nhiên, họ vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, chiến thắng giúp đội bóng củng cố niềm tin vào phong độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong đó có Casemiro, người tiếp tục được tin tưởng và bảo vệ bởi đồng đội và ban huấn luyện.